Từ chối uống rượu, Bảo Thy bị một khán giả nhao lên sân khấu đòi đánh

ANTD.VN - Đó là chia sẻ của Bảo Thy về sự cố lúc đang diễn khiến cô trào nước mắt mỗi khi nghĩ lại. 

Mới đây, xuất hiện trong một cuộc talkshow trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Bảo Thy đã chia sẻ về quãng thời gian xảy ra nhiều biến cố đến mức khiến cô cảm thấy suy sụp và rơi vào trầm cảm. 

Theo lời kể của Bảo Thy, cô bắt đầu đi hát từ năm 18 tuổi  và may mắn khi liên tiếp gặp nhiều thành công trong công việc. Tuy nhiên, sau cỡ chừng 7 năm kể từ khi bước chân vào nghề hát, cô gặp một sự việc không ngờ. Đó là lần Bảo Thy đi diễn và bị một vị khán giả ép uống rượu. Mặc dù đã khéo léo từ chối lời đề nghị này xong "công chúa bong bóng" vẫn bị người này nhao lên sân khấu đòi đánh.

Sau sự việc trên, Bảo Thy gặp khó khăn bởi mỗi lần cô đi hát đều gặp phải áp lực từ vị khán giả này. Cụ thể, người này còn cho một nhóm người đến địa điểm nơi Bảo Thy diễn với mục đích gây sức ép để cô không diễn được.

Thời điểm đó, Bảo Thy đã khóc rất nhiều và quyết định tạm dừng việc ca hát lại một thời gian. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm đi hát, Bảo Thy thấy sợ công việc của mình. 

Một loạt những chuyện không may sau đó lại xảy đến với Bảo Thy khiến cô bỗng chốc bị mất hết niềm tin vào công việc và cuộc sống. Thậm chí, có quãng thời gian cô bị mất ngủ liên tục và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. 

Thay vì dự định ban đầu là chỉ nghỉ hát vài tháng, Bảo Thy đã rời xa sân khấu đến 3 năm, tính từ năm 2012 đến năm 2015. Nhớ lại quãng thời gian này, Bảo Thy tâm sự, có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, cô luôn được sống trong sự bao bọc và che chở của gia đình nên khi gặp sự cố ngoài cuộc sống, cô dễ cảm thấy bị tổn thương và xuống tinh thần.

Song cũng chính nhờ trải qua những câu chuyện không may này mà Bảo Thy đã trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Giọng ca sinh năm 1988 đã mở mang được vốn sống, vốn kiến thức xã hội và có thêm nhiều người bạn trân quý mình. Hơn cả, Bảo Thy tự nhận, cô đã biết cởi mở và thoải mái nói ra những tâm sự trong lòng mình với mọi người thay vì sống khép kín và rụt rè như trước kia.