Từ chối ghi vào sách kỉ lục sau khi bắt được cá đuối khổng lồ

ANTĐ - Anh David Griffiths - một nhà xuất bản sách sống tại làng Sarn - vùng Powys(Anh) cho biết, mình sẽ không vì một tờ giấy công nhận kỉ lục mà giết một sinh vật.

Trong chuyến đi biển hai ngày cùng cậu con trai Will Griffiths tại vùng biển phía đông Scotland (Anh), anh David Griffiths đã bất ngờ lập kỉ lục khi bắt được con cá đuối nặng nhất nước Anh tính tới thời điểm này. David nói: “Nó vật lộn với tôi suốt 90 phút. Con cá này có thể kéo bạn ra khỏi thuyền. Nó khiến cả người tôi đau nhức”.

Anh David lập kỉ lục khi bắt được
con cá đuối 107 kg từ độ sâu 152m nước biển

Tuy nhiên để hồ sơ công nhận kỉ lục được công nhận, con cá đuối này phải được chứng thực cân nặng trên cầu cảng, cũng có nghĩa sự sống của nó sẽ bị đe dọa. Chính vì vậy, anh David đã thả “kỉ lục” của mình về với biển với lí do: “Tôi sẽ không giết một con cá để đổi lấy một mảnh giấy ghi nhận kỉ lục”.

Được biết, con cá đuối này đã soán ngôi của đồng loại cũng từng được ghi nhận vào sách kỉ lục của Anh vào năm 1986.