Chuyện chưa kể trong trận đấu súng kinh hoàng dưới màn pháo sáng

Chuyện chưa kể trong trận đấu súng kinh hoàng dưới màn pháo sáng

ANTĐ - 1 tuần đã trôi qua kể từ khi chuyên án 279LL đã bị các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La triệt phá. 108 bánh ma túy đã bị thu giữ, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, Cacbin, súng Sămblếch, súng ngắn… Vụ án gây chấn động dư luận, được người dân khen ngợi nhưng điều đau xót là một chiến sỹ công an ngã xuống. Đồng chí, đồng đội và người dân quặn đau tiễn đưa người chiến sĩ dũng cảm ấy trong thương tiếc… Nhưng sự hy sinh của anh không uổng phí mà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội anh tiếp tục chiến đấu trên mặt trận chưa bao giờ hết khốc liệt và nóng bỏng này…
Truy “nóng” 3 tên cướp

Truy “nóng” 3 tên cướp

ANTĐ - 4h sáng 27-11, trong khi tuần tra tại khu vực đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, tổ công tác Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Công Ánh phụ trách, nhận được thông tin từ một người lái xe taxi trình báo vừa bị 3 nam thanh niên cướp tài sản.
Không đòi được tình phí, sát hại người yêu cũ

Không đòi được tình phí, sát hại người yêu cũ

ANTĐ - Khoảng 15h30 ngày 3-8-2011, ông Vũ Văn Phong, SN 1966, chủ nhà nghỉ Huy Hoàng (ở thôn 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), phát hiện tại phòng số 6 nhà nghỉ, một nữ thanh niên nằm bất động trên giường, khắp người dính đầy máu nhưng vẫn còn hơi ấm nên đã đưa đến bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, các bác sĩ  xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.