Lào Cai:

Truy bắt kẻ giết "tình một đêm" sau khi "giải trí"

ANTĐ - Hai tháng lần theo hành trình của kẻ thủ ác, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Lào Cai bắt được Lâm Văn Khoa (27 tuổi) đối tượng gây ra vụ cướp tài sản.
Hơn 2 tháng gian nan truy bắt đối tượng. (Ảnh minh họa).

Hơn 2 tháng gian nan truy bắt đối tượng. (Ảnh minh họa).

Trong vụ án này, nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Khoa về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ thêm hành vi giết người của đối tượng này.

Lâm Văn Khoa sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Học hết lớp 9, Khoa bỏ học ở nhà làm nông nghiệp, sau đó thì lấy vợ và sinh con.

Như nhiều thanh niên cùng trang lứa, Khoa sẽ có một cuộc sống êm đềm bên lũy tre làng nếu anh ta chí thú làm ăn. Song ham muốn đổi đời bằng mọi giá đã khiến Khoa đánh mất tất cả...

Khoa lao vào cờ bạc đỏ đen, bao nhiêu tiền kiếm được trong những ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" anh ta đều nướng vào lô, đề nhưng càng đánh, Khoa càng bị thua đậm. Trong lúc bí bách, Khoa nghĩ đến chuyện "giải đen".

Tối 14/7, Khoa giấu vợ tìm đến một quán cà phê trên địa bàn TP Lào Cai tìm nhân viên. Sau khi ngã giá và trao đổi, Đặng Thị Kim O. (26 tuổi, trú tại tỉnh Yên Bái) đồng ý qua đêm với Khoa…

10h ngày 15/7, chị Nguyễn Thị Thanh, chủ nhà nghỉ Sơn Trang thuộc tổ 17, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, phát hiện tại phòng 206 có một cô gái trẻ nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh có nhiều vết máu.

Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, chị Thanh đến Công an TP Lào Cai trình báo. Quá trình khám nghiệm hiện trường, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai gồm Công an thành phố; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự xác định đây là vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị O., nhân viên quán cà phê bị cướp đi gần 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Cùng với việc lấy lời khai của nhân viên nhà nghỉ, thu thập tài liệu về vụ án, Đội CSĐT Công an TP Lào Cai dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Sơn, Phó trưởng Công an TP cũng động viên người bị hại khai báo về đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án.

Thông tin nạn nhân O. cung cấp về đối tượng không nhiều nhưng đây cũng là căn cứ quan trọng để các lực lượng nghiệp vụ rà soát: đối tượng gầy, cao khoảng 1m65 có răng khểnh bên trái, nói ngọng…

Từ thông tin về đối tượng gây án, Công an TP Lào Cai phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh đã cử trinh sát có nhiều kinh nghiệm, rà soát xác minh trên địa bàn thành phố và mở rộng ra các địa bàn lân cận như Bảo Thắng, Bát Xát (Lào Cai); Lai Châu, Sơn La. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Lào Cai phát hiện chiếc điện thoại của chị O đang được anh Nguyễn Văn Hoàng, ở Bắc Ngầm (Xuân Quang - Bảo Thắng) sử dụng.

Anh Hoàng cho biết, anh đã mua lại chiếc điện thoại trên của một thanh niên khoảng 30 tuổi, người gầy, nói ngọng… Đây là căn cứ quan trọng để lực lượng phá án khoanh vùng, thu hẹp diện rà soát. Họ tập trung vào các đối tượng là những thanh niên mới lớn, không có nghề nghiệp ở địa bàn huyện Bảo Thắng.

Sau hơn hai tháng rà soát, các trinh sát trinh sát hình sự Công an TP Lào Cai xác định được đối tượng gây án là Lâm Văn Khoa (SN 1985, trú tại thôn Nhò Trong, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) song đối tượng này không có mặt tại địa phương.

Sau 2 tháng xảy ra vụ trọng án, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Khoa ẩn náu tại nhà anh họ ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngay khi có thông tin trên, hai trinh sát hình sự là Mai Thành Khang và Hoàng Văn Thụ được cử vào Nam.

Địa chỉ họ có được rất chung chung nên việc rà soát gặp không ít khó khăn. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an TP Biên Hòa, Công an TP Lào Cai, tập trung rà soát các đối tượng là người Bắc, có giọng nói ngọng…

Ngày 18/9, tổ công tác phát hiện Khoa tại khu phố 2 phường Trảng Dài, lúc đó khoảng 4h30 ngày 18/9 và tổ chức bắt giữ đối tượng này. Sau 7 giờ đấu tranh, Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Khoa thì sau khi vào nhà nghỉ "giải trí", Khoa không có tiền trả cho O. nên nảy ý định phạm tội.

6h cùng ngày, Khoa trở dậy vẫn thấy chị O. đang say giấc nồng. Lòng tham nổi lên, Khoa liền lấy chiếc cánh tủ, đập vào đầu nạn nhân sau đó lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại di động và 2 triệu đồng.

Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn vào Đồng Nai làm thuê, làm mướn trốn tránh sự truy đuổi gắt gao của lực lượng Công an.