Trưởng thành từ Đội Đặc nhiệm mang bí số... H88

ANTĐ - Sẽ không quá lời khi nhắc đến anh như một “mãnh hổ” trong lực lượng Công an TP Hải Phòng. 30 năm công tác, phục vụ trong ngành, Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng là nỗi khiếp sợ đối với những tay anh chị giang hồ trong thế giới ngầm. anh đã cùng với đồng đội liên tiếp lập hàng loạt những chiến công trên mặt trận phòng, chống tội phạm.

Đội đặc nhiệm h88 

Cuối những năm 1980, đó là giai đoạn của một thời kỳ đổi mới, thành phố Cảng là cửa ngõ của khu vực các tỉnh phía Bắc nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp. Đội Cảnh sát hình sự đặc biệt với bí số H88, trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hải Phòng đã được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là tập trung lực lượng, đấu tranh, phòng ngừa và truy quét bọn tội phạm. Các trinh sát được lựa chọn vào H88 phải là những đồng chí tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là chấp nhận hy sinh.  Cũng chính từ lực lượng này, biết bao những chiến công đã được lập nên, những con người đã được tôi luyện, trưởng thành rồi ra đi nhận trọng trách khác. Thượng tá Lê Hồng Thắng cũng là một người lính trưởng thành từ Đội đặc nhiệm H88 ngày ấy. Giờ đã ở cương vị của một người chỉ huy, Thượng tá Lê Hồng Thắng kể lại cho chúng tôi câu chuyện về những tháng ngày anh còn là trinh sát trẻ. 

…Đó là năm 1985, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp ANND I anh được điều động về công tác tại Phòng An ninh điều tra, CATP Hải Phòng. Anh bảo để bù đắp vào sự bỡ ngỡ chỉ còn một cách ham học hỏi những người đi trước bằng một tinh thần, thái độ kỷ luật nghiêm túc. Trong cái nghề này sự tận tụy, hết mình trong công việc sẽ được đền đáp bằng sự trưởng thành nhanh chóng. Đến năm 1992, anh đã được điều chuyển về công tác tại Đội đặc nhiệm H88 nổi tiếng khi ấy. Theo như anh kể lại thì quãng thời gian tại Đội đặc nhiệm H88 bắt đầu ghi dấu những chiến công đầu tiên đó là vụ xóa sổ cả đường dây tội phạm nguy hiểm, bắt hàng chục đối tượng. Từ đấy anh Thắng đã từng bước trải qua hàng trăm vụ án lớn nhỏ và trở thành “khắc tinh” của các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố Cảng…

 

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, năm 1995 khi đang mang cấp bậc Đại úy, anh Thắng được bổ nhiệm Đội phó, rồi trở thành Đội trưởng Đội án tuyến. 9 năm trên mặt trận mới đầy hiểm nguy, phức tạp, anh đã cùng đồng đội triệt phá hàng loạt vụ án; năm 2004, anh Thắng tiếp tục được các cấp lãnh đạo giao trọng trách làm Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm sở hữu chuyên quản lý các bến cảng, sân bay, nhà ga, bến xe… 

Những chuyên án 

Thượng tá Thắng kể lại trong quãng đời của anh đã có rất nhiều các chuyên án đã đi qua, từ chuyên án 393C triệt phá băng cướp “Tay lái thành đô” đi xe máy lạng lách đánh võng rồi cướp tài sản của người đi đường đến đến những vụ án mà các đối tượng đột nhập rút ruột container hàng tại các kho hàng, bến bãi tại Cảng Hải Phòng… Đặc biệt trong thời gian này, anh Thắng trong vai trò chủ công cùng đồng đội đã bắt quy án 9 đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm có vũ khí nóng là Tuấn “lùn”, Trường “ca-ve”, Hiển “úng”, Hải “phú”, Hưng “sự”, Việt “liên”... Trong đó, anh Thắng nhớ nhất là lần bắt đối tượng Hải “phú” (tên thật là Vũ Văn Hải, SN 1970, ở đường Trần Huy Liệu, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định). Hải “phú” là một đối tượng mang 5 tiền án và liên quan đến một đường dây mua bán 100 bánh heroin. Hắn cực kỳ ma mãnh, hung hãn và nguy hiểm, sẵn sàng nổ súng khi bị vây bắt. Trước đó, Hải “phú” từng bị Công an tỉnh Nam Định bao vây, nhưng với bản chất côn đồ hung hãn, hắn đã dùng súng khống chế con tin và bỏ chạy lên Hà Nội, đồng thời bắn trả lực lượng truy bắt. Ngay sau khi nhận tin báo chỉ 1 tiếng đồng hồ nữa Hải “phú” sẽ về nhà một người quen ở Hải Phòng để trú ẩn, anh Thắng lập tức trực tiếp đến nơi mà Hải “phú” sẽ xuất hiện là một tiệm cắt tóc, gội đầu rất đông khách và chủ tiệm là chỗ rất thân quen với Hải.

Nhận định nếu bắt đối tượng trong tiệm thì sẽ rất nguy hiểm cho các vị khách ở đó vì có thể đối tượng lưu manh sẽ bắt họ làm con tin. Nhanh chóng cân nhắc và vạch kế hoạch trong tích tắc: Bí mật dùng người quen để mời chủ tiệm và khách ra ngoài, sau đó mới bắt Hải “phú”. Một trinh sát được lệnh cải trang vào quán nước gần đó để phát tín hiệu bắt Hải “phú”, còn anh Thắng đứng cách đó chừng 50m để chỉ đạo. Đúng như “kịch bản” phá án, chỉ khoảng 20 phút, sau Hải “phú” đã có mặt cùng một đối tượng khác. Thấy chủ tiệm cắt tóc không có nhà, Hải “phú” ra quán nước kế bên ngồi chờ. Khi chiếc mũ trên đầu trinh sát cải trang vừa được bỏ xuống để phát tín hiệu thì lúc này bỗng xuất hiện hai thanh niên phóng xe đến trước cửa tiệm và dừng lại. Thấy người lạ, Hải “phú” đứng phắt dậy để tay vào bụng định rút súng. Nhưng ngay lúc đó, hai thanh niên nói, chủ tiệm này không biết đi đâu mà đóng cửa thế này. Nghĩ là khách đến cắt tóc nên Hải “phú” yên tâm ngồi xuống uống nước. Thế nhưng, khi hai thanh niên vừa mới bước xuống xe, Hải “phú” đã đứng dậy và rút súng. Nhanh như cắt, hai chàng trai chính là trinh sát cải trang ập đến, mỗi người giữ chặt một tay của Hải “phú”. Đồng thời trinh sát đóng giả ngồi ở quán nước cũng lao vào quật ngã Hải “phú” xuống đất. Tuy nhiên, tên tội phạm nguy hiểm này vẫn kịp điên cuồng vùng vẫy và rút ra được một khẩu súng colt. Khẩu súng ngay lập tức đã rời khỏi tay Hải vì anh Thắng đã có mặt kịp thời để tước đoạt thứ vũ khí nguy hiểm này...

Kể đến đây, anh Thắng chia sẻ, việc xử lý tình huống trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn để bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm như Hải “phú” là rất quan trọng, vì nếu chỉ một khâu thực hiện sai “kịch bản” thì cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Người chỉ huy trước “trận đánh” phải xây dựng được kế hoạch chuẩn xác, không khác đạo diễn phải chọn được một kịch bản tốt, phù hợp với năng lực của từng trinh sát. Đặc biệt, phải đảm bảo sự hiệp đồng chính xác, bởi những lớp kịch này không có lần diễn thứ hai.

“Khắc tinh” của tội phạm  

Nhắc đến chiến tích, công trạng của Thượng tá Lê Hồng Thắng cùng đồng đội thật nhiều, nhưng một chuyên án đáng nhớ - khi anh đang đang ở cương vị Phó trưởng CAH An Dương - là bóc gỡ, triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh Hải Phòng - Sơn La. Thượng tá Thắng kể lại, sau khi xác lập chuyên án, tôi đã cùng với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bóc gỡ đường dây ma túy này. Vài tháng trời sau đó một mặt chúng tôi nghiên cứu giăng lưới bắt “cá lớn”, mặt khác các trinh sát phải liên tục di chuyển ngược xuôi Hải Phòng - Sơn La để tiếp cận nắm tình hình, có những ngày phải vào nghỉ ngay ở sào huyệt của chúng tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhằm xác minh mọi thói quen của các đối tượng để tìm hiểu về phương thức hoạt động của cả đường dây buôn bán ma túy. Bước đầu ban chuyên án sàng lọc được đối tượng chủ chốt là Nguyễn Thị Lan (SN 1965), nguyên quán ở thị trấn Núi Đôi, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Năm 1985, sau khi chuyển đến xã Hát Lót sinh sống đã tham gia vào đường dây mua bán ma túy lớn do “ông trùm” Sòng A Khai cầm đầu. Nguyễn Thị Lan đã có nhiều năm liên tục cung cấp hàng “trắng” tại nhiều bãi khai thác vàng “thổ phỉ” ở các tỉnh vùng cao phía Bắc; trong đường dây của Lan các đối tượng hoạt động giấu mặt, giấu tên với nhau. Mỗi cuộc giao nhận “hàng” đều được tổ chức tại một điểm riêng và không theo quy luật thời gian nên gây không ít khó khăn cho công tác trinh sát. Nhưng cuối cùng thời cơ cũng đến khi chúng tôi nắm được thông tin đối tượng Lan vận chuyển “hàng” từ Sơn La đi Hải Phòng thì tại cổng Bến xe Lạc Long, đường Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã bị bắt giữ cùng 10 bánh heroin, gần 900 viên ma túy tổng hợp, cùng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.  

Chưa dừng lại, để triệt phá tận gốc rễ ổ nhóm ma túy này, chúng tôi quyết vây bắt gã cầm đầu Sòng A Khai. Khó khăn đầu tiên gặp phải đó là việc đột nhập vào nhà “gã trùm” ma túy khi hắn chọn sào huyệt ở địa hình núi đá, ra vào độc đạo, quanh nhà gắn nhiều camera quan sát, kè kè bên cạnh luôn túc trực hàng chục tên đệ tử được trang bị vũ khí. Đúng như dự liệu, từ trong nhà, Khai cùng đồng bọn bắn xối xả vào lực lượng vây bắt, rất may với những kinh nghiệm đã có chúng tôi xử lý tốt tình huống bị tội phạm chống trả khi tiến hành vây bắt, khám xét nhà đối tượng vừa hoàn thành nhiệm vụ lại bảo đảm an toàn lực lượng. Những tháng ngày theo dõi di biến động Nguyễn Thị Lan, ngoài “ông trùm” Sòng A Khai, chúng tôi còn phát hiện ra một đường dây ma túy lớn hoạt động độc lập với đường dây của “bà trùm” Lan do Nguyễn Bá Phô  (SN 1970), ở thôn Kinh Giao, xã Tân Tiến cầm đầu. Sau đó, ban chuyên án 812M tiếp tục mở rộng và truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh này… 

Nhìn lại những chiến công của Thượng tá Lê Hồng Thắng thì khó kể hết nhưng anh chỉ khiêm tốn nói rằng tất cả những gì anh cùng đội đã, đang và sẽ làm chỉ với một mong muốn là mang lại sự bình yên và niềm tin cho nhân dân chứ không phải vì một thành tích nào khác.