Trước thềm Siêu kinh điển Barca - Real: Núi cao trước mắt Zidane

ANTĐ - Với Zinedine Zidane, chuyến đi tới Barcelona vào cuối tuần này (1h30 sáng 3-4) sẽ là trận Siêu kinh điển đầu tiên trên băng ghế huấn luyện Real Madrid, nhưng rất có thể cũng sẽ là lần cuối cùng của ông.

Trước thềm Siêu kinh điển Barca - Real: Núi cao trước mắt Zidane ảnh 1Zidane rất cần một màn trình diễn hứa hẹn tại Nou Camp để tiếp tục ở lại Real

Trong gần một thập kỷ qua, chưa bao giờ giới hâm mộ của Real Madrid đặt nhiều kỳ vọng như vậy vào Zidane. Đó không hẳn là khát vọng “báo thù, rửa hận” sau thảm bại 0-4 tại         Santiago Bernabeu hồi tháng 11-2015, cũng không phải vì đó là trận đấu có ý nghĩa sống còn với họ trong cuộc chạy đua tới chức vô địch La Liga… mà đây là lần đầu tiên Los Blanco bước vào Siêu kinh điển đúng với bản sắc của họ, chiến đấu với biểu tượng của họ: Zinedine Zidane.

Ở khía cạnh nào đó, sự xuất hiện của Zidane trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid có đôi chút khiên cưỡng. Màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng dưới triều đại của Rafael Benitez buộc Los Blanco phải thay ngựa giữa dòng, nhưng sự cố này phần nào nằm trong kịch bản của Chủ tịch Florentino Perez. Kể từ lúc Barcelona trở lại thời hoàng kim dưới triều đại của Pep Guardiola, Tito Vilanova rồi đến Luis Enrique, Perez luôn khao khát được chứng kiến Los Blanco một ngày nào đó tái lập điều tương tự và trận El Clasico sắp tới sẽ là điểm khởi đầu.

Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này, giới hâm mộ mới đặt dấu hỏi về tương lai của Zidane. Sự kỳ vọng lớn luôn đồng nghĩa với nỗi thất vọng, thậm chí còn lớn hơn thế, điều có nghĩa huyền thoại người Pháp không có nhiều lựa chọn cho El Clasico. Real Madrid có thể thất bại trong cuộc đua tới đỉnh vinh quang của La Liga, song màn trình diễn của Los Blanco ở Nou Camp sẽ định đoạt số phận của Zidane. Điều đó có nghĩa, những diễn biến tại Barcelona phải mang lại tia hy vọng nào đó cho tương lai của đội bóng Hoàng gia chứ không hẳn là ở tỷ số của trận đấu.

Zidane là người hiểu rất rõ điều này, nhưng liệu huyền thoại người Pháp có đi tới cái đích hay không vẫn là dấu hỏi lớn. So với Real Madrid, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn và có nhiều sự lựa chọn, hay ít nhất đoàn quân của Enrique cũng bước vào El Clasico với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều. Đây là thách thức  cần Zidane chinh phục, chỉ khi vượt qua nó “Zizou” mới có thể tiếp tục sống trong bầu không khí của Siêu kinh điển.

Siêu kinh điển hay Siêu… thẻ đỏ

Những trận El Classico vốn được kỳ vọng như những màn trình diễn thăng hoa, cống hiến của những ngôi sao hàng đầu thế giới… nhưng dường như càng ngày nó càng căng thẳng quá mức cần thiết. Cụ thể, theo thống kê của tờ AS, ở 23 trận Siêu kinh điển gần nhất (từ khi Mourinho xuất hiện ở Real năm 2010), đã có tới 14 chiếc thẻ đỏ được các trọng tài rút ra “tặng” cho cầu thủ 2 đội. Trong khi cả 2 đội đều tôn thờ lối chơi tấn công mềm mại, thì kể từ 2010 đến nay, Real có tới 10 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ là Raul Albiol, Di Maria, Pepe, Marcelo, Ozil, Isco, Ramos và cả HLV Mourinho. Đặc biệt, trung vệ Ramos bị đuổi tới 3 lần. Trong khi đó, Barca ít hơn, có 4 người bị đuổi là Victor Valdes, Jose Pinto, David Villa và Adriano. Với quyết tâm chiến thắng của Real ngay trên sân Nou Camp cuối tuần này, rất có thể El Classico lại một lần nữa sẽ bị nhuốm đỏ bởi những chiếc thẻ. Ở trận lượt đi tại Bernabeu, Isco của Real Madrid cũng từng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

An ninh được thắt chặt tuyệt đối

Đời sống bóng đá ở châu Âu đang bất an sau những vụ tấn công khủng bố liên tiếp, mới nhất là vụ đánh bom ở Brussels, Bỉ. Chính vì thế, giới chức Tây Ban Nha đang đặt tình trạng cảnh giác lên mức cao nhất trước thềm trận Siêu kinh điển trên sân Nou Camp. Theo đó, sân Nou Camp sẽ chỉ được mở cửa 2 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu. Ngoài việc bắt buộc là CĐV phải xuất trình vé và thẻ hội viên hay vé cả mùa để ghi danh, họ không được phép mang vali, balô hay các loại túi vào khu vực sân. Đặc biệt, mọi tuyến xe buýt lộ trình đặt sẵn xung quanh sân Nou Camp cũng bị buộc tạm dừng hoạt động. Các CĐV cũng không được dừng đỗ xe quanh sân trong vòng 14 tiếng trước và sau trận đấu. Tháng 11 năm ngoái, lực lượng an ninh Pháp đã kịp thời ngăn chặn một kẻ khủng bố mang bom vào trong sân Stade de France, khi ĐT Pháp đá giao hữu với ĐT Đức. Tên này sau đó đã cho kích nổ quả bom trên người mình ở bên ngoài sân làm nhiều người thương vong.