Trước khi chết, nhân viên cứu trợ Mỹ Kayla Mueller cầu xin giúp đỡ

ANTĐ - Một người bạn của Kayla Mueller, con tin người Mỹ được xác nhận đã chết trong tuần này, vừa tiết lộ một đoạn tin nhắn thoại ngắn Mueller để lại, ngay sau khi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt cóc.

Theo CNN, Oruba Barakat kết thân với Kayla Mueller ở Thổ Nhĩ Kỳ, trước lúc Mueller sang Syria phân phát hàng viện trợ. Khi Mueller bị bắt cóc cùng với ba con tin khác, Barakat đã cố gắng để tìm địa chỉ liên lạc của Mueller để thuyết  phục IS thả cô nhưng đã thất bại.

Hai tháng sau đó, Barakat nhận được tin nhắn tuyệt vọng từ Mueller. Một đoạn tin nhắn thoại kéo dài khoảng 15 giây và kể từ đó, Barakat không bao giờ có thể liên lạc được với bạn mình. “Cô ấy nói rằng hãy cố gắng giúp giải thoát cô ấy, cô ấy đang bị ốm và sắp chết”,  Barakat nói.

“Tôi đã đến Đại sứ quán Mỹ và kêu gọi sự giúp đỡ từ bên trong Syria, hãy thuyết phục IS trả tự do cho Kayla vì cô ấy là một cô gái tốt, làm những điều tốt đẹp cho dân chúng Syria. Nhưng IS không quan tâm đến Syria”.
Trước khi chết, nhân viên cứu trợ Mỹ Kayla Mueller cầu xin giúp đỡ  ảnh 1Nhân viên cứu trợ 26 tuổi người Mỹ Kayla Mueller

Sau nhiều tháng trôi qua, Barakat nhận thấy rằng hy vọng về tự do của Mueller dần không còn nữa. Ba người bạn khác bị bắt cóc cùng Mueller đã được thả vì tất cả họ là người Syria, không có “giá trị” gì cho IS. Barakat cho biết trước đó, cô đã nhiều lần thuyết phục Mueller không nên tới Syria nhưng cô đã quyết tâm đi và cố gắng giúp đỡ mọi người.

Khi bắt cóc, IS tuyên bố đối xử rất tôn trọng với một nhân viên cứu trợ như Mueller, điều mà cô cũng từng nói trong lá thư gửi cha mẹ trước khi chết. “Con được đối xử rất tử tế và đàng hoàng. Con được sống cả trong bóng tối và ánh sáng, thậm chí cũng được học tập ngay ở trong tù”, một đoạn trong bức thư của Mueller viết.

Trong suốt thời gian bị giam cầm, gia đình Mueller cũng nhận được các video về cô chứng tỏ cô vẫn còn sống. Một nguồn tin khác cho rằng khủng bố đối xử tôn trọng với Mueller vì coi cô là “cô dâu” của một chiến binh IS.

Các chiến binh đã đổ lỗi cho cuộc không kích của Jordan ở Raqqa giết chết Mueller và gửi cho cha mẹ cô gái 3 bức ảnh để xác nhận cái chết của cô. Một trong những bức ảnh cho thấy thi thể của Mueller được bao phủ trong một tấm vải niệm trắng, thể hiện sự tôn trọng. Một bức khác là hình ảnh khuôn mặt của Mueller với những vết thâm tím, được cho là bằng chứng cô bị giết trong cuộc không kích.  
Trong tuần này chính phủ Mỹ đã lên tiếng xác nhận tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã sát hại Kayla Mueller. Trước sự hi sinh cao cả của Mueller, Tổng thống Obama nói rằng: "Cô là đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của người Mỹ, luôn bày tỏ lòng yêu chuộng tự do – mục tiêu mà người Mỹ cũng như rất nhiều người trên thế giới hướng tới”, ông đồng thời cũng chỉ trích mạnh mẽ IS là “lực lượng khủng bố đáng ghê tởm”.