Trước giờ xét xử vụ giết người, gây xôn xao ở Vĩnh Phúc

ANTĐ - Theo lịch, sáng nay 5-9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "Giết người", xảy ra vào đêm 14 rạng sáng 15-3-2013, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, gây xôn xao dư luận. Được biết, Chủ tọa điều hành phiên xử này do Thẩm phán Đỗ Thế Bình.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc và mới đây Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất bản cáo trạng, truy tố 8 bị can liên quan đến vụ án này, chuyển sang TAND cùng cấp để xét xử theo quy định của pháp luật.

Án mạng từ mâu thuẫn đơn giản

Theo cáo buộc của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, tối 14-3-2013, sau khi hết giờ làm việc anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi uống rượu với 8 người làm cùng công ty. Đến khoảng 21h 30 cùng ngày thì anh Nguyễn Tuấn Anh đi uống bia và hát karaoke cùng Nguyễn Duy Hiệp (SN 1986, là em họ ở cùng khu phố Cả). 

Mương nước nơi anh Nguyễn Tuấn Anh bị truy sát rơi xuống cống dẫn đến tử vong


Khi anh Tuấn Anh đến quán hát thì gặp nhóm của Hiệp gồm 4 người đang uống bia là Nguyễn Duy Hiệp, Nguyễn Văn Thắng (tức "Nhíp", SN 1988), Trần Văn Linh (tức Huân, SN 1973) và Nguyễn Hồng Nhung (SN 1991), đều ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên. 

Hát đến khoảng 23h 30 phút cùng ngày, do anh Tuấn Anh uống quá nhiều rượu bia, nên Nhung bảo Hiệp điều khiển xe chở anh Tuấn Anh về. Trên đường về, đến ngã tư Quán Tiên (thuộc phường Hội Hợp) thì anh Tuấn Anh lại rủ Hiệp vào quán nhà anh Nguyễn Kim Soạn ăn đêm. 

Khi đến quán, Hiệp cùng anh Tuấn Anh gặp Đặng Quốc Tú (SN 1980, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ); Phùng Mạnh Tuấn (tức "Tuấn trọc", SN 1992) và Phùng Đắc Tú (tức "Tú đen", SN 1994) đều ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Bính (tức "Bình cong", SN 1997, trú tại thôn Đông Thịnh, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên); Nguyễn Văn Định (SN 1983) và Nguyễn Văn Tình (SN 1988) đều ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Toàn bộ nhóm người này đều lưu trú tại ngôi nhà 4 tầng, số 158 đường Hùng Vương, phường Hội Hợp. 

Do Hiệp quen biết Đặng Quốc Tú từ trước nên đến chào và mời Tú uống rượu, nhưng bị Tú từ chối. Ngay lúc đó, anh Tuấn Anh hỏi Đặng Quốc Tú ở đâu, sinh năm bao nhiêu, rồi quay sang chỗ Phùng Mạnh Tuấn nói bậy và xảy ra mâu thuẫn. 

Bất ngờ, anh Tuấn Anh bị Mạnh Tuấn và Đắc Tú lao vào đấm. Bị đánh, anh Nguyễn Tuấn Anh vùng bỏ chạy thì Phùng Đắc Tú cùng Mạnh Tuấn hô: "Đuổi chém chết nó đi". Đồng thời, Phùng Mạnh Tuấn và Tú mỗi người cầm một con dao truy sát anh Tuấn Anh, dọc theo bờ kênh 2A, song song với đường tỉnh lộ 305 hướng đi Yên Lạc. 

Người em họ vô cảm

Được hơn chục mét thì anh Tuấn Anh bị ngã nên bị Phùng Mạnh Tuấn, Định và Tĩnh đuổi kịp, dùng chân tay, đấm đá vào vai, ngực, liền nhảy xuống kênh 2A, nhưng vẫn bị Mạnh Tuấn, Bính, Đặng Quốc Tú, Phùng Đắc Tú dùng chân tay đấm đá. Đồng thời, Phùng Đắc Tú giơ dao lên hô chém khiến anh Tuấn Anh hoảng hốt vùng dậy chạy, thì bị Phùng Mạnh Tuấn đạp vào mông ngã sấp xuống dòng kênh nước đang chảy siết, trước sự chứng kiến của Hiệp.

Mặc dù thấy anh Tuấn Anh bị đạp ngã xuống kênh, nhưng Mạnh Tuấn vẫn cầm dao chém với theo nhiều nhát nhưng không trúng, còn Tình và Định cầm gạch ném... đến khi không thấy anh Tuấn Anh đâu nữa, thì cả nhóm mới quay lại ngã tư Quán Tiên. 

Lúc này, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, trú ở xã Văn Xuân, huyện Vĩnh Tường) là người trông coi ngôi nhà 4 tầng, số 158 đường Hùng Vương và Hoàng Văn Ước (SN 1990, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) nghe thấy ồn ào chạy ra xem. 

Khi đến ngã tư Quán Tiên, Nguyễn Anh Tuấn gặp nhóm Phùng Mạnh Tuấn và được Tuấn kể "vừa đánh một thằng ngã xuống kênh, chắc là chết rồi". Sau đó, Ước, Nguyễn Anh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Tình, Định và Bình đi thẳng về nhà 158, còn Đặng Quốc Tú, Tuấn "trọc" và Hiệp vào quán ăn nhà anh Soạn. 

Tại đây, Tuấn trọc lấy 2 chén rượu ra uống với Hiệp để xin lỗi và Đặng Quốc Tú bảo Hiệp đọc cho biết số điện thoại của Hiệp rồi về nhà 158, còn Hiệp điều khiển xe máy đi tìm anh Nguyễn Tuấn Anh. Do trời tối không nhìn thấy gì nên Hiệp mượn điện thoại của những người lái xe taxi gần đó, gọi và số máy của anh Nguyễn Tuấn Anh, nhưng không liên lạc được thì đi về nhà ngủ. 

Nguyễn Duy Hiệp và sự vô cảm sau cái chết của người anh họ


Đến sáng 15-3, Hiệp cũng không thông báo gì, cho gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh biết sự việc và cũng không đến cơ quan công an trình báo. Đã thế, khoảng 9h 30 phút cùng ngày, khi nhận được điện thoại của Đặng Quốc Tú, Hiệp còn nhận lời ra quán của gia đình anh Phùng Đắc Hòa (ở phường Hội Hợp) uống bia cùng. 

Cũng trong ngày, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh không thấy anh Tuấn Anh về nên đã tổ chức đi tìm và và được biết, đêm hôm trước (14-3) anh Nguyễn Tuấn Anh bị một số thanh niên đuổi đánh ở khu phố Quán Tiên nên bà Nguyễn Thị Hải (mẹ nạn nhân) có đơn trình báo đến cơ quan công an. 

Đến 8 giờ 30 sáng ngày 17-3, thi thể anh Tuấn Anh được tìm thấy tại cống kênh 2B phường Hội Hợp. Sau đó, kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc kết luận nguyên nhân cái chết: “Ngạt nước, trên nạn nhân có chấn thương do vật tày gây nên”. 

Bản giám định pháp y của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cũng kết luận: “Nguyên nhân do ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái. Tổn thương ở vùng lưng và gối trái do vật tày gây nên”. 

Cũng chính vì từ “ngạt nước” mà người dân cùng người nhà nạn nhân, đã mang quan tài nạn nhân “diễu phố”, gây sức ép với chính quyền. Ngay cả khi đã ra cáo trạng, người nhà nạn nhân vẫn tiếp tục có đơn gửi tới Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an yêu cầu điều tra lại từ đầu. 

Hành vi trên của Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bính có lý lịch nêu trên, bị Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố về tội "Giết người"; đối với Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm", còn Nguyễn Duy Hiệp bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm". 

Thương con khóc thảm trước "giờ G"

Trước ngày mở phiên tòa, PV Báo ANTĐ đã trở lại hiện trường, có mặt tại gia đình nạn nhân vào buổi chiều tối, trời mưa sụt sùi khiến người và cảnh thêm phần thê lương, ảm đạm.

Hôm nay, các bị cáo sẽ bị cơ quan tố tụng đưa ra xét xử, thực thi công lý, nhưng nỗi đau của những người thân trong gia đình nạn nhân vẫn chưa nguôi ngoai.

Lúc này, chị Nguyễn Minh Thương (vợ nạn nhân Anh) vẫn đi làm chưa về chỉ có bà nội, mẹ và người cô của nạn nhân ở nhà. Những người thân của Tuấn Anh cho biết, "mấy hôm nay, nhiều người dân biết được lịch xét xử cũng hỏi gia đình, đến thắp nén hương cho Tuấn Anh".

Sau khi Tuấn Anh mất, gia đình càng thêm khó khăn, toàn nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ. Từ ngày con mất, mẹ đẻ Tuấn Anh ốm đau triền miên. Còn vợ của Tuấn Anh, dù chưa đến ngày phải đi làm nhưng con bé mới được 4 tháng thì đã xin đi làm trước để lấy tiền lo cho gia đình dù công ty cho nghỉ 6 tháng.

Bà nội đã cao tuổi và con gái mới hơn 5 tháng tuổi của nạn nhân


Nhìn cháu nội ngủ ngon lành trên võng, bà Phùng Thị Chấp (87 tuổi, bà nội của anh Tuấn Anh) cho biết, cháu Nguyễn Huyền Hà V – con gái của anh Tuấn Anh mới được 5 tháng tuổi được. Tên Hà V là do bố cháu đặt khi chị Thương đang mang thai. Lúc cháu ra đời, bố cháu mất đã được 1 tháng. Đứa con trai lớn của Tuấn Anh đã cho sang ở với bà ngoại để đỡ đần. 

Trong câu chuyện, bà Nguyễn Thị Hải (51 tuổi, mẹ của anh Tuấn Anh) buồn rầu nói: “Mai xét xử rồi, tôi chỉ muốn pháp luật xử đúng người đúng tội, công minh để dân làng và gia đình được biết. Nhiều người dân cũng muốn tham dự phiên toà ngày mai. Cho đến giờ này, tôi cũng chưa biết ai trong gia đình được đi nữa, ngoài tôi và vợ của Tuấn Anh có giấy mời đến phiên toà”.

“Từ ngày cháu nó mất đến giờ, tôi ốm không làm ăn gì được. Cứ nghĩ đến con là héo hon. Có mỗi bố cháu thì đã mất chục năm nay rồi. Cả gia đình trông chờ vào cháu mà cháu đã mất. Đành chỉ biết phó mặc cho số phận” - bà Hải nức nở.