Trúng đạn, trung sĩ Long vẫn giục đồng đội truy bắt tội phạm

ANTĐ - Khi bị bọn tội phạm bắn bị thương nhưng trung sỹ Đỗ Đăng Long vẫn thúc giục đồng đội tiếp tục truy đuổi bọn tội phạm, không để chúng có cơ hội tẩu thoát.

Lãnh đạo Bộ Công an chia buồn, động viên thân nhân đồng chí Long

Thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên, chiến sỹ phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động CATP Hải Phòng (người cùng đồng chí Long truy đuổi 2 tên côn đồ) cho biết: “Tôi đã may mắn thoát khỏi làn đạn của bọn tội phạm trong gang tấc”. Thượng sĩ Kiên cho biết: Long là chiến sĩ nhiệt tình trong công tác, thân ái với đồng đội. Cách đây 2 tháng, Long được Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen đột xuất về thành tích đấu tranh bắt giữ các đối tượng lạng lách, đánh võng, vi phạm an toàn giao thông. Lần này, khi phát hiện chiếc xe nghi vấn, Long, tôi, cùng 2 đồng đội khác đi xe mô tô đuổi theo. Tới giữa cầu Bính, tên ngồi sau bất ngờ giơ súng bắn thẳng vào chúng tôi. Do cự ly quá gần (chưa đến 2m), lại bị bất ngờ nên tôi và Long không kịp tránh né. Tôi đã may mắn chỉ bị thương nhẹ còn Long dù mặc áo giáp nhưng đã bị tới 35 viên đạn chì găm vào người. Khi bị dính đạn, Long dừng xe lại, tôi xuống xe hỏi anh Long “có sao không?”. Kìm nén đau đớn, Long trả lời: “Tôi không sao. Anh đuổi tiếp đi”. Cùng lúc đó có 2 người dân đi trên 1 xe máy dừng lại, tôi nhờ họ tiếp tục chăm sóc anh Long rồi mượn xe của họ đuổi theo đối tượng. Đến khu vực cây xăng Tân Dương (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) thì mất dấu đối tượng nên quay lại cùng đồng đội đưa anh Long đi cấp cứu. Thật đau đớn, Long đã hy sinh…

Mẹ trung sĩ Long đau đớn khi con trai hy sinh

Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng, cho biết: “Tôi biết cháu từ nhỏ, đúng hơn là ở cùng quê nên biết bố mẹ của Long. Cháu ít nói nhưng rất hiền lành, chịu khó, ngày bé còn phụ bố chuyện đồng áng”.

Cũng theo Đại tá Đỗ Hữu Ca: Ông nội của Đỗ Đăng Long là cụ Đỗ Đăng Xuyên - một chiến sĩ công an tích cực trong thời kỳ kháng chiến - nên gia đình có truyền thống cách mạng, Long rất tuân thủ kỷ luật từ gia đình đến khi công tác. Chính vì thế ở trong ngành công an, Long luôn là người tham gia mọi phong trào và tích cực giúp đỡ bạn bè, đồng đội, luôn được mọi người yêu mến. Nhưng không ai ngờ số phận trớ trêu đã không cho Long được sống để chăm sóc bố mẹ, em ruột và bạn gái khi anh đã anh dũng hi sinh rạng sáng 2-1.