Trưng ảnh cán bộ cao cấp lừa "chạy án" với giá hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Cùng với những lời “ba hoa”, Tập còn cắt dán và in ra những tấm ảnh đối tượng đứng cùng một số cán bộ lãnh đạo cấp cao. Chỉ với thủ đoạn đơn giản đó nhưng đối tượng vẫn dễ dàng chiếm đoạt được hơn 2,5 tỷ đồng.

“Nuốt” gọn chiếc điện thoại Vertu

Ngày 8-4, TAND TP Hà Nội đưa Tô Văn Tập (SN 1972, trú ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại bị đối tượng  này lừa đảo là 3 trường hợp có người thân vướng vòng lao lý và muốn có dự án để thi công.

Hai trong số các bị hại là hai chị Lê Thị Hải Y (SN 1977) và chị Phạm Minh N (SN 1982), đều trú tại quận Hà Đông. Chị Y có chồng là Phạm Thanh Hải – Tổng giám đốc Công ty IDT vốn bị khởi tố, điều tra về hành vi kinh doanh trái phép. Do muốn chồng được tại ngoại nên chị Y đã nhanh chóng tìm gặp Tập nhờ “chạy án”.

Cụ thể, giữa tháng 10-2015, Phạm Thanh Hải vướng vào một vụ án kinh doanh trái phép nêu trên. Biết tin sếp cũ bị bắt, chị Mai Ngọc Diễm (trú ở Đống Đa) vội gặp chị Phạm Minh N (em gái Hải) và nói cho chị này biết Tập có thể “lo lót” cho Tổng giám đốc Công ty IDT được tại ngoại.

Mạo nhận con nuôi cán bộ cấp cao, Tô Văn Tập ra giá "chạy án" hàng chục tỷ đồng

Lý do chị Diễm quả quyết như vậy vì trước đó chị này từng được Tập  cho biết đối tượng là con nuôi của một đồng chí lãnh đạo cấp cao. Cùng với đó, chị Diễm còn tận mắt nhìn thấy nhiều tấm hình Tập đứng cùng một số vị lãnh đạo cao cấp.

Như “bắt được vàng”, tối 22-10-2015, chị N theo chị Diễm đến nhà Tập (ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) nhờ “chạy” cho anh trai tại ngoại. Tại đây, chị N tiếp tục được nghe Tập “bốc phét” về thân thế của bản thân, đồng thời cũng nhìn thấy nhiều tấm ảnh của một số vị lãnh đạo cao cấp treo trang trọng tại phòng khách.

Nói chuyện với chị N, bước đầu Tập hứa sẽ nói với bố nuôi để chỉ đạo giải quyết cho bị can Hải được tại ngoại. Tuy nhiên, do thấy chị N “trẻ người non dạ” nên đối tượng  làm ra vẻ và yêu cầu phải có người lớn trong gia đình bị can Hải đến nói chuyện với hắn.

Theo yêu cầu của Tập,  ngày hôm sau, chị Diễm tiếp tục đưa chị Lê Thị Hải Y đến gặp. Và rồi cũng với trò cũ soạn lại, Tập khẳng định sẽ giúp được người phụ nữ này “chạy” cho chồng được khởi tố tại ngoại. Đổi lại, đối tượng yêu cầu người thân của bị can Hải phải mua ngay chiếc điện thoại Vertu làm quà biếu bố nuôi!?.

Chiều cùng ngày, Tập đưa chị Y đi vay tiền, rồi đến một cửa hàng điện thoại trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội) mua chiếc điện thoại trị giá 682 triệu đồng. “Cáo già” hơn, ngay khi mua hàng, Tập yêu cầu bên bán điện thoại ghi tên đối tượng, kèm các dịch vụ bảo hành, phụ trợ tương ứng.

Để bị hại này tin tưởng, ngay sau khi mua chiếc điện thoại Vertu, Tập bảo lái xe chở đối tượng cùng chị Y đến trước cổng một cơ quan. Để vợ bị can Hải đứng ngoài chờ, Tập đi qua cổng bảo vệ, rồi quay ra nói “bố nuôi” đối tượng đang bận họp và cầm luôn chiếc điện thoại trị giá gần 700 triệu đồng.

Thời gian sau đó, Tập không hề có động thái gì để bị can Hải được tại ngoại, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với chị Y. Trong khi ấy, do hành vi phạm tội ít nghiêm trọng nên Tổng giám đốc Công ty IDT sau đó được CQĐT thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.


“Chạy án” với giá hơn 10 tỷ đồng

Sau khi lừa được chiếc điện trị giá gần 700 triệu đồng, ngày 30-10-2015, nắm được thông tin bị can Hải bị bắt tạm giam trở lại do bị điều tra thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Tập chủ động gọi điện cho chị Y để lừa đảo keo thứ hai.

Ở lần lừa “chạy án” này, đối tượng hứa trong vòng 1 tháng sẽ lo được cho bị can Hải tại ngoại nhưng chi phí phải là 300.000 USD. Ngoài ra, xong việc, gia đình chị Y phải trả công cho hắn 100.000 USD nữa.

Đợi lâu không thấy chị Y hồi âm nên Tập quay sang gạ gẫm chị N “chạy” cho anh trai tại ngoại với chi phí đội lên thành 500.000 USD và 200 triệu đồng. Để em gái bị can Hải tin tưởng, ngày 4-11-2015, Tập hẹn chị N đến một khách sạn  ở quận Hoàn Kiếm gặp một đồng chí lãnh đạo. Thế nhưng khi chị N đến, đối tượng lại nói dối vòng quanh rằng vị lãnh đạo này có việc đột xuất.

Củng cố lòng tin ở em gái bị can Hải, chiều cùng ngày, đối tượng tiếp tục đưa bị hại đến cổng một cơ quan  rồi lại ra về do bố nuôi hắn bận đi ăn cưới !?. Ngày 6-11-2015, Tập gọi điện bảo chị N mang tiền đến cổng cơ quan đó rồi đối tượng lại bảo ra trụ sở khác vì bố nuôi đối tượng vừa gọi điện cho người giải quyết việc.

Biết chị N đã mang 600 triệu đồng, Tập dẫn bị hại đi lòng vòng một số nơi rồi bảo em gái bị can Hải đi về vì lãnh đạo không có ở cơ quan. Kiếm cớ đẩy chị N về, Tập bảo cứ giao 600 triệu đồng cho hắn tự xử lý, đồng thời dặn phải lo gấp 10 tỷ đồng nữa. Lần lừa đảo này, Tập ngỡ tưởng  sẽ dễ dàng và êm xuôi như lần trước. Vậy nhưng khi chiếc ô tô của hắn vừa ra khỏi một cơ quan  thì bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội bắt giữ cùng 600 triệu đồng tang vật.

Ngoài hai lần lừa “chạy án” đối với chị em chị Y, Tập còn lừa “chạy” dự án đối với một doanh nghiệp và chiếm đoạt của họ 1,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tài liệu có dấu hiệu lừa đảo “chạy” việc làm. Tuy nhiên, do chưa xác định được bị hại nên CQĐT tách hồ sơ xem xét, xử lý sau.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận không hề có quan hệ gì với bất cứ lãnh đạo cao cấp nào. Đối với những bức ảnh chụp chung với một số cán bộ cao cấp, Tập khai đã sử dụng phương pháp cắt, ghép và in ra nhằm lòe bịp mọi người...Tập còn mạo danh là phóng viên của một cơ quan báo chí.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của các bị hại. Mặt khác, hành vi của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu tới uy tín đối một số vị cán bộ cao cấp. Vì những lẽ đó, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Tô Văn Tập 14 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.