Hải Phòng

Trùm ma túy xinh đẹp thoát án tử do đang nuôi con nhỏ

ANTĐ -Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên: 1 án tử hình và 6 án chung thân… dành cho 22 đối tượng buôn bán cái chết trắng, trong đó Hoàng Phương Lam – đối tượng được xác định là người cầm đầu đã may mắn thoát án tử do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Theo cáo trạng , ngày 1-4-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt quả tang Hoàng Phương Lam tại khách sạn Hà Nội Tower, số 49, Hai Bà Trưng (Hà Nội) buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 393,34g ma túy tổng hợp.

22 bị cáo liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia hầu tòa

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã bóc dỡ đường dây buôn bán trái phép do Lam cùng đồng bọn thực hiện. 25 bị can đã bị khởi tố về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, trong đó có Nguyễn Văn Quyết (tức Quyết “gió”, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) nổi lên là ông trùm chi nhánh đất Cảng. Quyết “gió” không chỉ buôn bán mà còn tàng trữ trái phép cả kho súng đạn.

Trong thời gian ngắn từ giữa năm 2011 đến ngày 1-4-2012, Hoàng Phương Lam cùng đồng bọn thực hiện trót lọt trên 66 phi vụ mua bán ma túy, trong đó gần 6kg ma túy tổng hợp, gần 2kg heroine… cung cấp cho nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Ma túy được vận chuyển phi pháp vào Việt Nam, rồi sang Trung Quốc và ngược lại. Quá trình phạm tội, các đối tượng gắn kết với nhau tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy rất tinh vi.

Nguyễn Thị Phúc (28 tuổi) lĩnh mức án tù chung thân

Quyết “gió” là một trong những mắt xích của đường dây buôn bán trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây của Hoàng Phương Lam, thuộc đối tượng trong chuyên án 586Q của Công an hải Phòng (CAHP) và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ CA) xác lập. Ngày 19-7-2012, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CAHP phối hợp với Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ CA bắt quả tang Bùi Văn Quyết (62 tuổi, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Lê Thị Thu Hiền (26 tuổi, trú tại xã Lam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại nhà Quyết (thôn 8, xã Ngũ Lão) các trinh sát thu giữ 5 khẩu súng gồm: 2 khẩu K59, 1 khẩu K54, 1 khẩu col quay tự chế và 1 súng săn; 73 viên đạn các loại và 1 cân tiểu ly. Tiếp tục khám xét nơi ở của Quyết tại tại thôn 1, xã Ngũ Lão, cơ quan điều tra thu được 1 túi nilon chứa 0,5 kg ma túy, 2 viên đạn, 1 cân, 1 máy tính xách tay, 2 thanh kiếm, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một cơ số tiền mặt; thu giữ của Hiền 3 điện thoại di động, cùng một số tiền mặt.

Trước đó, Quyết “gió” bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt tại "đất mỏ", về hành vi lái xe chạy quá tốc độ và tàng trữ ma túy.  

Sau 7 tháng (ngày 26-2-2013), một mắt xích quan trọng tiếp trong băng Quyết “gió” bị bắt. Đó là Lưu Thị Xiêm (35 tuổi, tạm trú tại khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng). Khám xét nhà Xiêm, lực lượng công an thu giữ 1 hộp giấy bên trong chứa 0,5 kg ketamin, 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, 1 bộ sử dụng ma túy “đá”  và một số tang vật khác liên quan.

Cũng theo cáo trạng, Quyết “gió” và cô vợ trẻ Lê Thị Thu Hiền (26 tuổi) lập thành một nhánh tiêu thụ ma túy được vợ chồng Nguyễn Thị Phúc, Văn Kính Dương thiết lập với nhóm mẹ con Nguyễn Thị Bình, Hoàng Phương Lam.

Tháng 3-2012, vợ chồng Văn Kính Dương (vợ Nguyễn Thị Phúc, 28 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) đặt mua từ mẹ con Phương Lam 0,5 kg ma túy đá. Nhận được đơn hàng, Dương lập tức “bay” từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội nhận hàng. Tuy nhiên, trong số 0,5 kg ma túy đá có tới 0,4 kg ma túy kém chất lượng nên Dũng đã trả lại. Để “bù” lại số ma túy đá kém chất lượng, Phương Lam gọi điện cho Nguyễn Thị Bích Hạnh (đối tượng cung cấp ma túy đá cho Lam hiện đang bỏ trốn – PV) để đặt mua tiếp 1 kg ma túy đá với giá 1 tỷ đồng để bù vào số 0,4 ma túy đá kém chất lượng và bán tiếp cho vợ chồng Dương, Phúc 0,5 kg ma túy đá. Tuy nhiên, Lam vừa nhận được 1 kg ma túy đá từ Bích Hạnh thì bị lực lượng CA bắt giữ.

2 mẹ con bị cáo Hoàng Phương Lam và Nguyễn Thị Bình đều nhận án tù chung thân

Trước khi thực hiện việc mua bán ma túy với vợ chồng Dương, mẹ con Nguyễn Thị Bình, Hoàng Phương Lam đã hai lần giao dịch mua bán cả kg ma túy đá, với cặp vợ già chồng trẻ Nguyễn Thị Thanh Phương (46 tuổi), Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi) trú tại ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tuy nhiên, số ma túy đá do vợ chồng Phương, Dũng cung cấp cho mẹ con Bình, Lam kém chất lượng nên mẹ con Bình, Lam đã trả lại vợ chồng Phương, Dũng tới 0,8kg. Số ma túy đá còn lại, mẹ con Bình, Lam mang bán cho nhóm Trần Quang Long (32 tuổi), Lại Thúy Quỳnh (35 tuổi), Lê Thanh Hương (tức Hương “Đoàn”, 35 tuổi), Nguyễn Thị Thu (35 tuổi), cùng trú tại Hà Nội để nhóm này bán lại cho các “dân chơi” Hà Nội.

Tại Hải Phòng, nhóm buôn bán thuốc lắc do Quyết “gió” cầm đầu cũng không ít lần bán hàng kém chất lượng cho nhau. Cụ thể, trong lần giao 4.000 viên thuốc lắc loại số 5 cho vợ chồng Dương, Phúc, Quyết “gió” biết đây chỉ là loại thuốc hướng tâm thần, nhưng vẫn khăng khăng khẳng định với vợ chồng Dương, Phúc đây là loại thuốc lắc “mới”, có tác dụng như thuốc lắc vương miện đang được dân chơi hâm mộ.

Vợ chồng Quyết “gió” hầu tòa và cùng chung mức án tù chung thân

Do thường xuyên bán hàng kém chất lượng, quỵt nợ nên trong số các đối tượng trong đường dây không ít lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí nổ súng uy hiếp nhau. Cụ thể, giữa vợ chồng Bùi Văn Xuân, Đinh Thị Loan và Lưu Thị Xiêm đã xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng Xuân mua của Xiêm 2.000 viên thuốc lắc trị giá 1,8 tỷ đồng nhưng Xuân cậy là đàn anh không trả tiền, buộc Xiêm nhờ đến đàn anh Quyết “gió”, Đinh Khắc Hòa đòi tiền Xuân.

Khoản tiền giao dịch 1,8 tỷ đồng chưa đòi được thì sáng ngày 19-2-2012, ngôi nhà số 5/181 khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, được Xiêm mua, giao cho mẹ đẻ của mình trông coi đã bị kẻ lạ mặt nổ súng bắn vỡ cửa kính; đặt mìn tự chế trước cửa nhà uy hiếp, khiến hàng chục hộ dân sinh sống gần nhà Xuân buộc phải sơ tán để cơ quan chức năng vô hiệu hóa quả mìn. Rất may, đó chỉ là mìn “cơm”…

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT (Bộ CA), Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định Văn Kính Dương (chồng Phúc) là đối tượng nguy hiểm trong vụ án, là kẻ chủ mưu, móc nối với Quyết “gió” để đưa thuốc lắc từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ; Dương cũng trực tiếp chỉ đạo vợ mua ma túy đá của hai mẹ con Nguyễn Thị Bình, Hoàng Phương Lam từ Hà Nội mang vào TP Hồ Chí Minh để bán cho các đối tượng nghiện hút kiếm lời. Tuy nhiên, khi lực lượng công an vây bắt, Văn Kính Dương đã nhanh chân tẩu thoát. Cùng trốn thoát với Dương còn có Nguyễn Thị Thanh Phương (46 tuổi, thường trú tại ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, TP Hà Nội), vợ của “phi công trẻ” Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi, vừa bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 20 năm tù cho tội mua bán, vận chuyện trái phép chất ma túy). 
Trùm ma túy xinh đẹp thoát án tử do đang nuôi con nhỏ ảnh 6
Lê Thị Thu Hiền (26 tuổi, vợ trùm ma túy đất Cảng - Quyết “gió”) 

Sau nhiều vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Phương là một trong những đầu mối cung cấp ma túy chính cho hai mẹ con Nguyễn Thị Bình, Hoàng Phương Lam, để từ đây Lam bán ra cho các đầu mối khác. Ngoài Phương còn có Nguyễn Thị Bích Hạnh (Nghệ An), đối tượng được Cơ quan CSĐT (Bộ CA), VKSND tối cao xác định là một nhánh cung cấp ma túy đá từ Nghệ An ra TP Hà Nội và đã tham gia bán gần 1,5 kg ma túy đá cho mẹ con Nguyễn Thị Bình, Hoàng Phương Lam. Hiện Bích Hạnh cũng đã nhanh chân cao chạy xa bay.

Kết thúc điều tra, 22 đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ, 03 bị can khác đang trốn nã.

Sau 2 ngày xét xử vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, do Hoàng Phương Lam cầm đầu trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, sáng nay Hội đồng xét xử nghỉ nghị án và đến 15 giờ cùng ngày, chính thức tuyên án đối với 22 bị cáo, sớm hơn dự kiến 1 ngày.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt 06 bị cáo mức án tù chung thân, gồm: 2 mẹ con kẻ điều hành đường dây Hoàng Phương Lam (35 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bình (65 tuổi) trú tại Hà Nội; 2 vợ chồng trùm ma túy đất Cảng người Hải Phòng Bùi Văn Quyết (62 tuổi, tức Quyết “gió”) và vợ là Lê Thị Thu Hiền (26 tuổi); Bùi Văn Xuân (52 tuổi, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Phúc (28 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh). 2 án tù 20 năm dành cho Trần Quang Long (32 tuổi, Hà Nội) và Nguyễn Thị Sen (33 tuổi, Nghệ An); Lại Thúy Quỳnh (35 tuổi, Hà Nội) 19 năm tù; Đinh Khắc Hòa (37 tuổi, Hải Phòng) 18 năm, Đặng Hà Thu (tức Dung, 28 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi, Hà Nội) đều có mức án 18 năm tù; Lưu Thị Xiêm (36 tuổi, Hải Phòng) và Đinh Thị Loan (48 tuổi, Hải Phòng, vợ Xuân) 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Anh (tức Lương, 52 tuổi, Hà Nội) 16 năm tù; Lê Tuyết Mai (37 tuổi, Hà Nội) 11 năm tù; Nguyễn Thị Thu (37 tuổi, Hà Nội) 9 năm tù; Lê Thanh Hương (35 tuổi, Hà Nội), Đoàn Văn Đệ (44 tuổi, Hải Phòng) và Đồng Văn Dũng (50 tuổi, Hải Phòng) cùng mức án 8 năm tù; Bùi Xuân Tuấn (tức Tuấn “chuột”, 30 tuổi, Hải Phòng) 7 năm tù. Duy nhất bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (tức Oanh, 49 tuổi) trú tại tổ 23 Ô Chợ Dừa, Hà Nội nhận mức án tử hình, do bị cáo có hành vi buôn bán lớn, đóng vai trò là một trong những trưởng nhóm, đặc biệt tại phiên tòa xét xử, bị cáo Anh không tỏ ra ăn lăn hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Riêng bị cáo Hoàng Phương Lam giữ vai trò là đối tượng cầm đầu; chiểu theo quy định của pháp luật, thị sẽ bị lĩnh án tử hình, nhưng do Lam đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên HĐXX tuyên phạt án tù chung thân.

Ngoài các hình phạt tử hình, chung thân, tù giam có thời hạn, 22 bị báo còn bị phạt tiền, buộc phải nộp lại các khoản tiền thu nhập bất chính từ việc buôn bán trái phép chất ma túy vào công quỹ nhà nước.

Rất khác với nhiều phiên tòa xét xử đại án ma túy, sau khi HĐXX tuyên án các bị cáo sẽ “biến sắc”, khóc ròng, thậm chí là ngất xỉu tại tòa, nhưng 22 bị cáo trong vụ án này đều tỏ ra bình thản, như không có gì xảy ra. Phải chăng, trước khi đưa chân vào con đường phạm tội nói trên, tất cả đã xác định được cái giá phải trả nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ngược lại với hình ảnh đó là tiếng khóc gọi con, gọi vợ, gọi chồng, gọi cha... từ những người thân của phạm nhân dưới khán phòng.