Trộm 3 lần đều không thoát

ANTĐ - 2 lần trộm cắp tài sản đều bị người dân phát hiện bắt quả tang và phải thụ án, nhưng Nguyễn Văn Khiêm (SN 1980) trú tại Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định vẫn chứng nào tật nấy.

Ảnh minh họa: PHÚ KHÁNH

Tưởng như vậy, Khiêm sẽ bỏ đi tính xấu này, nhưng ngày 24-10 mới đây, Khiêm lại tiếp tục “tắt mắt” và thêm một lần nữa, hành vi trộm cắp của Khiêm lại bị người dân kịp thời ngăn chặn. 

Khoảng 8h30 ngày 24-10, Đồn Công an số 19, CAH Từ Liêm nhận được tin báo người dân bắt giữ được một đối tượng trộm cắp tài sản tại nhà số 9 ngõ 207/103 Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Tổ công tác Đồn Công an số 19 đã xuống hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc.

Quá trình lấy lời khai bị hại, đối tượng, nhân chứng xác định, trước đó 30 phút, Nguyễn Văn Khiêm đi xe máy lang thang với mục đích xem ai có sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến địa chỉ trên, Khiêm dựng xe ở ngoài ngõ và đi bộ vào trong dãy nhà trọ thì phát hiện phòng trọ của anh Nguyễn Hoàng Minh có một chiếc điện thoại iPhone 5 trên mặt bàn đang cắm sạc và một chiếc máy tính. Khiêm nhìn qua cửa sổ không thấy ai nên đã thò tay qua cửa sổ rút sạc chiếc điện thoại ra định lấy trộm. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này anh Minh đã cài đặt chuông báo chống trộm nên đã bị phát hiện. Anh Minh từ trong nhà chạy ra thấy Khiêm đang lấy trộm điện thoại của mình đã tri hô. Khiêm sợ quá liền vứt lại chiếc điện thoại và bỏ chạy. Anh Minh liền đuổi theo hô hoán cùng người dân xung quanh bắt giữ được Khiêm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Khiêm đã thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như đã nêu trên. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 1 chiếc điện thoại iPhone 5 trị giá khoảng 17 triệu đồng, 1 chiếc xe máy Honda WaveS là phương tiện mà Nguyễn Văn Khiêm sử dụng để đi trộm cắp tài sản.

Xác minh nhân thân Nguyễn Văn Khiêm, CAH Từ Liêm được biết Nguyễn Văn Khiêm đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lần đầu tiên, vào năm 2005, Khiêm có hành vi trộm cắp túi xách của một người phụ nữ nhưng đã bị bắt quả tang và Khiêm bị TAND quận Cầu Giấy xử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngay sau đó, vào năm 2006, khi chưa hết thời hạn án treo, Nguyễn Văn Khiêm lại lấy một chiếc điện thoại di động Nokia của một phụ nữ khác và cũng bị phát hiện ngay lập tức. Định giá chiếc điện thoại đó là 1 triệu đồng nên Khiêm bị TAND quận Cầu Giấy xử 12 tháng tù giam và 6 tháng án treo trước đó cũng chuyển thành án giam. Ra tù, Khiêm đã về quê, hoàn lương với nghề thợ xây nhiều năm nay. Khiêm mới cùng nhóm thợ xây ở quê lên Hà Nội làm việc được ít ngày và “ngựa quen đường cũ”.