Trở ngại do mình

ANTĐ - Lũ lụt tràn qua ngôi làng ở miền Trung nước Mỹ, chỉ trong thoáng chốc đã gây ngập sâu ở nhiều nơi. Nước tràn vào nhà thờ, ngập đến đầu gối, song vị cha xứ vẫn ở yên tại chỗ. Một nhân viên cứu hộ đẩy vào một tấm bè ván, thúc giục: “Cha hãy mau ngồi lên đây, nước lũ còn lên cao hơn nữa đấy!”. Song cha xứ khước từ: “Con cứ đi cứu những người khác, cha tin Thượng đế sẽ giúp cha”.

Một lát sau, nước lũ đã cao đến ngực. Một viên cảnh sát lái thuyền vào nhà thờ, nói với cha xứ, khi đó đã phải đứng trên bàn: “Xin cha mau lên thuyền, nước sắp ngập quá đầu rồi”. Không ngờ, cha xứ vẫn khăng khăng: “Không, cứ đi cứu những người khác đi, cha tin Thượng đế sẽ giúp cha”. Nước lũ nhanh chóng dâng cao sát mái, cha xứ chỉ còn cách trèo lên nóc nhà thờ. Một chiếc trực thăng bay qua, phi hành viên thả thang dây xuống, nói: “Cha lên đi, đây là cơ hội cuối cùng đấy”. “Không, ta phải ở lại nhà thờ của ta. Thượng đế nhất định sẽ rủ lòng thương”. Cuối cùng, một đợt nước lũ ào về, cuốn trôi cha xứ.

Lên đến thiên đàng, cha xứ tỏ ý trách Thượng đế, ngờ đâu Thượng đế cau mặt: “Ta đã giúp ngươi đến 3 lần, lần thứ nhất ta phái người mang bè gỗ đến, ngươi khước từ, lần thứ 2 ta phái người đưa thuyền đến, ngươi vẫn từ chối, thậm chí cả lần thứ 3 ta cho người đem trực thăng đón, ngươi vẫn ở lại. Ta nghĩ ngươi muốn về với ta nên đành chấp nhận”.

Thực ra, trong cuộc sống có rất nhiều trở ngại do sự cố chấp và mê muội của chính bản thân tạo ra. Khi có người chìa tay cho mình, thì hãy nhớ rằng, chính mình cũng phải chìa tay ra, thì người khác mới có thể giúp.