Trợ lý HLV Đặng Phương Nam: “Tuyển Việt Nam không phải là gánh xiếc !”

ANTĐ - Trước một số ý kiến nên triệu tập một số cầu thủ U19 HAGL  JMG vào đội hình để tăng độ “hot” và kéo khán giả tới sân trong các trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam, Trợ lý HLV Đặng Phương Nam thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tuyển Việt Nam không phải là gánh xiếc!”.
Trợ lý HLV Đặng Phương Nam: “Tuyển Việt Nam không phải là gánh xiếc !” ảnh 1

Trợ lý HLV trưởng Đặng Phương Nam

Có một nghịch lý đang tồn tại ở bóng đá Việt Nam thời điểm này, đó là các trận đấu của ĐT U19 QG với sự góp mặt của dàn cầu thủ đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG luôn chật kín khán giả trên các khán đài, thậm chí còn tạo nên những cơn sốt vé chưa từng thấy. Trong khi đó, ở thái cực ngược lại, ĐTQG với sự quy tụ của những gương mặt được xem là ưu tú nhất của một nền bóng đá lại phải thi đấu trong cái vắng lặng đến ghê người. Đó là hệ quả đến từ sự sụp đổ niềm tin của người hâm mộ khi phải đối diện với bức tranh tối màu và đầy rẫy những tiêu cực của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Giữa lúc đen tối đó, U19 Việt Nam xuất hiện và ngay lập tức trở thành cơn sốt. Với lối đá giàu cảm xúc, vô tư cống hiến, hồn nhiên, không chém đinh chặt sắt hay chơi trò tiểu xảo, đội bóng với nòng cốt là các cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG đã nhanh chóng hạ gục trái tim của hàng triệu khán giả hâm mộ và trở thành trở thành những tên tuổi có độ “hot” ngang ngửa với những ngôi sao trong làng showbiz Việt.

Gần đây, khi làm phép so sánh, đã có nhiều ý kiến đã ví von nếu các trận đấu của các cầu thủ U19 QG là những bữa tiệc thịnh soạn, thì các trận đấu của ĐTQG lại giống như một…nồi cơm nguội bởi sự vắng lặng trên khán đài.

Trợ lý HLV Đặng Phương Nam: “Tuyển Việt Nam không phải là gánh xiếc !” ảnh 2

Sân Mỹ Đình quạnh hiu trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Palestine

Trợ lý HLV Đặng Phương Nam, vốn là một cựu tuyển thủ quốc gia đã từng chinh chiến trên rất nhiều mặt trận khác nhau, không giấu nổi sự thất vọng: “Chưa bao giờ người hâm mộ lại hờ hững với ĐTQG như vậy. Thời tôi còn thi đấu, sân Mỹ Đình đâu có ít khán giả đến vậy. Có thể những vụ việc tiêu cực vừa qua đã khiến khán giả mất niềm tin vào bóng đá trong nước. Nhưng theo tôi, người hâm mộ cũng nên có  sự nhìn nhận thoả đáng hơn về những gì mà chúng tôi đang nỗ lực, đang vắt kiệt sức mình để hướng đến một kỳ AFF Cup thành công, mang về niềm tự hào cho chính người hâm mộ. Vì vậy, họ cần phải hiểu rằng, sự có mặt của họ sẽ tiếp thêm động lực rất lớn cho các cầu thủ. Bởi ai cũng biết rằng thi đấu dưới sự cổ vũ của 30-40 nghìn khán giả hoàn toàn khác biệt so với cảnh phải thi đấu dưới những khán đài chỉ lác đác vài người”.

Trước câu hỏi “gợi ý” ĐT Việt Nam nên triệu tập bổ sung một số cái tên đang nổi đình nổi đám của U19 QG như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh vào đội hình để gia tăng sức hút cho các trận đấu sắp tới, trợ lý trẻ của ông Miura mỉm cười  lắc đầu: “Khán giả Việt Nam từ trước đến giờ vẫn quen với việc thấy đông, thấy vui thì mới đến.  Nhưng đội tuyển Việt Nam đâu phải là gánh xiếc mà cần những tên tuổi hot. Nếu như thế, chẳng bằng mời những Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng…vào khoác áo ĐTQG có khi lại còn hiệu quả hơn. Chúng tôi đánh giá rất cao tài năng và sức hút của các cầu thủ U19. Nhưng hãy để cho họ được phát triển với độ tuổi và trình độ của mình, đứng bao giờ ép họ phải chín sớm. Còn ĐTQG hiện nay đã là sự quy tụ của những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của HLV Miura và tôn trọng các cầu thủ. Dù đang phải chịu đựng rất nhiều sức ép nhưng họ vẫn nỗ lực từng ngày để chứng minh giá trị của mình”.