Trở lại với nỗi ám ảnh

ANTĐ - Sau 2 tuần tạm nghỉ, giải đấu lớn nhất Việt Nam sẽ nóng lại vào chiều mai (11-3) với hai trận đấu sớm vòng 8, mang theo nỗi lo bạo lực sân cỏ leo thang.

Bất chấp những tuyên bố nâng cao tính chuyên nghiệp của giải đấu của giới tổ chức, V-League 2014 ghi nhận một kỷ lục đáng quên khi ghi nhận 3 chấn thương nặng nhất lịch sử chỉ sau 7 vòng đấu. Người hâm mộ trong nước vẫn còn chưa hết rùng mình khi nhớ lại hình ảnh cầu thủ Bruno (Than QN) khóc ngất ôm chiếc chân bị gẫy đôi hay cú song phi của Đinh Văn Ta (V.NB) đạp rạn xương sườn Danny (ĐTLA) và mới nhất, pha đạp gãy ống đồng cầu thủ Anh Hùng (HVAG) của Đình Đồng (SLNA). Trong khi phía nhà tổ chức hẳn không khỏi xấu hổ khi những hình ảnh bạo lực trên, cùng án phạt treo giò Đình Đồng 28 trận bị phơi bày trên một loạt tờ báo quốc tế uy tín như BBC, Reuters, Daily Mail... 

Trái ngược với sự kín kẽ trước giới truyền thông trong nước, tân trưởng giải Tanaka Koji đã rất thẳng thắn nói về những hạn chế của V-League, trong bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (aseanfootball.org). Chuyên gia người Nhật đánh giá mức độ chuyên nghiệp của giải đấu không cao và nhận thức chuyên nghiệp của cầu thủ rất tệ. “Tất cả các trận đấu tôi xem hầu hết có bạo lực và nhiều thẻ phạt được sử dụng. Tôi nghĩ để thay đổi, V-League cần một cuộc đại tu”, ông Koji nói trên aseanfootball.org.

Phát biểu của ông Koji được đánh giá thẳng thắn và có tâm huyết nhưng mới chỉ dừng ở thực trạng. Điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam trông chờ ở chuyên gia người Nhật được VPF thuê với giá hơn 100 triệu đồng/tháng này là những giải pháp cải tổ. Thực tế ở buổi họp chuyên môn sau vòng 7 vừa qua, ông Koji cũng đã bắt đầu có những hành động khi trình lên VPF một vài “sáng kiến” nhằm chấn chỉnh giải đấu, đặc biệt về nạn bạo lực. Song theo một lãnh đạo công ty, những ý tưởng của ông Koji chưa thực sự đi sâu vào giải quyết tận gốc vấn đề và tính hiệu quả không thật sự cao.

Một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua là việc Ban Tư vấn đạo đức đã xin tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân, theo Phó ban Thường trực Nguyễn Văn Vinh, là vì chán nản sau khi những tiếng nói quyết liệt không được VPF lắng nghe. Ông Vinh không quên bóng gió rằng nếu Ban còn hoạt động thì đã có những cảnh báo kịp thời, quyết liệt trước nạn bạo lực ngay từ khi mới manh nha ở các vòng đầu, chứ không để đến mức leo thang, khiến 3 cầu thủ phải nhập viện, nhiều cầu thủ rách mặt, chảy máu miệng.

Quãng nghỉ 2 tuần như khoảng lặng cần thiết cho V-League sau 3 sự cố đáng tiếc liên quan đến bạo lực sân cỏ. Có điều, khi phía nhà tổ chức bế tắc trong việc tìm thuốc đặc trị thì người hâm mộ có lý do lo cho V-League tiếp tục bị “võ đài hóa” khi giải đấu nóng trở lại vào chiều mai.