Tro cốt của ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về Mỹ để gia đình tổ chức tang lễ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Do tình hình dịch bệnh nên thi hài của Phi Nhung sẽ được hỏa táng tại Việt Nam, sau đó tro cốt sẽ được gửi về cho người thân tại Mỹ để lo hậu sự.

Theo đó hôm nay 8-10, thi hài của ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển từ bệnh viện Chợ Rẫy đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Sau khi hỏa táng, tro cốt của cô sẽ được người nhà đưa về Mỹ để con gái ruột tổ chức lễ tang.

Trước đó, phía gia đình Phi Nhung dự định sẽ đưa thi hài của cô về Mỹ để lo các thủ tục hậu sự, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, khó có thể di chuyển thi hài nên dự định này không thể thực hiện được.

10 ngày sau khi Phi Nhung qua đời do mắc Covid-19, đại diện gia đình và bạn bè thân thiết đã tổ chức lễ cầu siêu cho cô tại tịnh xá Khánh An, chùa Pháp Vân (TP HCM) và tịnh xá Giác An (Mỹ). Phía người thân của nữ ca sĩ cũng bác bỏ thông tin cô để lại di chúc trước khi qua đời, đồng thời cho biết sau khi lo liệu xong xuôi việc hậu sự cho Phi Nhung thì gia đình cô mới ngồi lại bàn bạc xem sẽ hoàn thành những dự định dang dở của cô như thế nào.

Cùng với việc đưa tro cốt của Phi Nhung về Mỹ, mới đây phía Phi Nhung cũng đã chính thức chia sẻ bản thu âm ca khúc cuối cùng mà cô thực hiện trước khi bị nhiễm Covid-19. Ca khúc “Hai ơi đừng qua sông” do nhạc sĩ Ngô Minh Tài sáng tác từng được Phi Nhung thu âm và dự định sẽ thực hiện thành MV ca nhạc.