TP.HCM:

Trinh “hoa khôi” và hàng chục phi vụ bẻ khóa trộm cắp

ANTĐ -Với nghề “bẻ khóa” đạt tới kỹ thuật thượng thừa, Trinh “hoa khôi” quy tụ hàng chục đàn em dưới trướng lập nên các băng siêu trộm quy mô. Sau gần 6 tháng bị truy nã gắt gao nữ quái này đã sa lưới. 

Ngày 28/11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM cho hay, đội phòng chống tội phạm trộm cắp - lừa đảo, thuộc đơn vị này, vừa bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (tự Trinh “hoa khôi”, SN 1991, ngụ tỉnh Bạc Liêu) sau gần nửa năm truy nã gắt gao. Trinh được biết đến là đối tượng cầm đầu các băng trộm tài sản quy mô tại TP.HCM.

Theo hồ sơ điều tra, với ngoại hình xinh xắn nên Trinh thường được mọi người gọi với biệt danh Trinh “hoa khôi”. Trinh “hoa khôi” rời quê nghèo lên TP.HCM năm 12 tuổi, sống lang bạt khắp thành phố. Năm 16 tuổi, với vẻ ngoài ưa nhìn Trinh dễ dàng xin vào làm phục vụ trong các quán nhậu “nhạy cảm” ở quận 5, TP.HCM.

Từ đó, Trinh đua đòi ăn chơi, hết cặp kè với đại gia này tới làm bồ nhí người nọ. Khi hết ca làm việc tại quán nhậu, thì Trinh lại quay cuồng trong vũ trường với men rượu và những người tình già. Thời gian này, Trinh “hoa khôi” cặp kè với một đại gia tên Cường và người này đã bỏ tiền chăm lo cho cuôc sống cho Trinh từ đầu đến chân.

Trinh “hoa khôi” khi bị bắt giữ (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)


Sẵn có tiền từ đại gia hào phóng vung cho, hằng đêm Trinh lui tới hầu khắp các quán bar, vũ trường lớn nhỏ ở TP.HCM. Từ môi trường này Trinh bắt đầu quen biết với nhiều đối tượng bất hảo chuyên thực hiện nhiều vụ bẻ khóa đột nhập trộm cắp tầm cỡ, một số tên tuổi cộn cán trong “nghề” như Bảo “khùng”, Thắng “mo” hay Tý “mắt lồi” đều quen mặt Trinh "hoa khôi".

Không lâu sau đó, đại gia Cường bị Trinh “hoa khôi” cho ra rìa. Trinh theo các đàn anh học nghề "mở khóa” và phủ phê với ma túy. Có lẽ vì bén “nghề’ nên chỉ một thời gian ngắn học hỏi Trinh đã bẻ khóa thành thạo, thậm chí trở thành trùm trong việc mở khóa trộm. Sau này khi Trinh bị bắt giữ, các điều tra viên cũng phải ngỡ ngàng trước biệt tài mở khóa của cô gái này.

Khi đã có “nghề” trong tay, Trinh tách ra “làm ăn” riêng. Hoa khôi này quy tụ gần chục đàn em trong đó phải kể đến như: Phạm Thùy Liên, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hoàng Quân, Trần Quốc Hùng… lập nên băng trộm. Trinh cùng đàn em sống cảnh đêm đi gây án, ngày thuê khách sạn “phê” ma túy. Băng nhóm của Trinh thay đổi địa bàn gây án liên tục, nay quận này mai quận khác.

Để tồn tại, đám đàn em sống nhờ vào tài năng mở khóa của Trinh “hoa khôi”. Có những vụ đột nhập nhà dân, chủ nhà sử dụng những ổ khóa kiên cố đến đâu thì chỉ trong nháy mắt Trinh đã biến chúng thành sắt vụn. Chính vì thế mà Trinh ngày càng được đám đàn em kính nể.

Tài sản gia chủ để trong nhà nhưng Trinh và đàn em đột nhập lấy đi như chỗ không người. Đơn cử như vụ trộm kinh điển của băng nhóm này vào tháng 8/2013 tại một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình. 6 chiếc xe gắn máy để trong nhà, khóa cửa cẩn thận nhưng trong đêm, Trinh và đồng bọn lại “dắt” đi không một tiếng động. 

Chưa hết, chỉ 2 ngày sau, băng này tiếp tục gây ra vụ trộm xe máy trong ngôi nhà trên đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10. Lần này 5 chiếc xe gắn máy bị Trinh và đồng bọn “hô biến” trong đêm.

Từ trình báo của hàng loạt khổ chủ khắp các quận, huyện Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã lập ban chuyên án đấu tranh. Nhiệm vụ được giao cho đội phòng chống tội phạm trộm cắp – lừa đảo, lần lượt số đàn em của Trinh bị bắt giữ, nhưng tung tích của Trinh “hoa khôi” thì vẫn bặt tăm. Tháng 5/2013, Trinh chính thức bị công an TP.HCM phát lệnh truy nã.

Công an thu giữ kìm và nhiều đoản phá khóa là “đồ nghề” của Trinh (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trong thời gian sau đó, Trinh không nao núng mà lại tiếp tục cùng khoảng 6 đàn em khác lập nên băng trộm mới, gây ra gần 20 vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản. Chúng khó bị phát hiện vì ngày thì nằm dài trong các khách sạn sử dụng ma túy, đêm đến mới ra đường rảo quanh các khu dân cư “tìm mồi”. 

Sau hơn 5 tháng bị truy nã gắt gao, mới đây trinh sát đã bắt giữ được Trinh khi phát hiện hoa khôi này có mặt trong một khách sạn tại quận 3 cùng với một cô gái. Tại cơ quan điều tra, Trinh "hoa khôi" đã thừa nhận cầm đầu đám đàn em gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Trinh khai nhận, trong các phi vụ sau khi trộm được tài sản có giá trị như: xe gắn máy,  tivi, máy tính xách tay… Trinh sẽ liên hệ với một đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến tiêu thụ liền tay, tiền có được hoa khôi này sẽ chia sòng phẳng cho đàn em. Đa số bọn chúng đều nghiện ma túy nặng...