Triệu trái tim chung nhịp đập
(ANTĐ) - Tiết trời thu dịu mát, Hà Nội như thức dậy sớm hơn thường ngày, mới 5, 6 giờ sáng, người người đã đổ về khu vực hồ Gươm huyền thoại để chờ đợi thời khắc lịch sử nghìn năm có một. Ngọn lửa thiêng được thắp lên, tiếng trống hội vang lên dồn dập, trời đất giao hoà, Thủ đô Hà Nội tự hào bước sang kỷ nguyên mới sau hành trình một nghìn năm văn hiến. Ai ai cũng linh cảm thấy có điều gì đó linh thiêng ở chính nơi hội tụ sinh khí của dân tộc Việt Nam, tinh thần Việt Nam.
Nghe như vọng về bản “Chiếu dời đô” của Vua Lý từ nghìn năm trước, trên trời những vầng mây tạo thế rồng bay, mà Phó Giáo sư Hà Đình Đức đã chụp được khoảnh khắc có một không hai này, dưới hồ Gươm huyền thoại, cụ rùa cũng nhô lên mặt nước chứng kiến ngày Đại lễ 1.000 năm. Hà Nội, trái tim của cả nước chưa bao giờ đẹp như thế, chưa bao giờ tráng lệ như thế, chưa bao giờ chộn rộn đến như thế. Đường phố trang hoàng lộng lẫy ngập trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và lung linh ánh sáng. Những lời ca tha thiết ngọt ngào về Thủ đô Hà Nội thân yêu vang lên trên khắp các ngả đường, góc phố làm xao xuyến trái tim của bất cứ ai đặt chân đến mảnh đất này.
Hà Nội là sự ngưỡng vọng của những trái tim Việt trên khắp mọi miền đất nước, Hà Nội đã giành được tình cảm đặc biệt trong trái tim của bạn bè quốc tế. Và thật xúc động khi nghe bà Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova phát biểu khi trao tấm bằng Di sản văn hoá thế giới cho Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long của Hà Nội trong ngày mở đầu Đại lễ. Một vị khách quốc tế đã có chung nhịp đập với những con người Việt Nam, đã thấm được cái hồn Việt, bản sắc Việt khi nói rằng: “Hôm nay tôi vô cùng vinh hạnh được mặc chiếc áo dài rất đẹp, truyền thống của Việt Nam cùng các bạn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hôm nay, trái tim của chúng ta cùng hòa một nhịp đập và tôi tin rằng, thần Kim Quy cùng các cụ Rùa cũng đang lắng nghe chúng ta từ hồ Hoàn Kiếm, một biểu tượng quý giá về hòa bình của mọi người dân Việt Nam”.
Hà Nội đã bước sang một trang sử mới với niềm kiêu hãnh và tự hào. Thăng Long Hà Nội - một thành phố có chiều dài lịch sử 1.000 năm. Trải qua 1.000 năm ấy, mảnh đất này đã trải qua, đứng vững trước bao thử thách khắc nghiệt và những cuộc xâm lược. Hà Nội giờ đây đã là Thành phố vì hoà bình và đang đổi mới từng ngày để trở thành một thành phố văn minh hiện đại xứng đáng là trái tim của cả nước, xứng đáng với danh hiệu thành phố vì hoà bình. Chúng ta những người con đất Việt - những người hiểu rõ giá trị của hoà bình sẽ cùng hoà một nhịp đập trái tim, chung tay góp sức vì thành phố thân yêu này.
Đinh Kiều Nguyên