Các đối tượng: Lan, Ngọ, Lương, Long tại cơ quan công an
Sau nhiều hồi suy nghĩ, Ngọ quyết định lần tìm lại các mối quan hệ. Bỗng chợt nhớ tới bạn cùng nghề tạp hóa với mình có chị Hai Lan ở Tiên Phước, trước đây cũng buôn bán với Ngọ tại Bắc Trà My.
Ngọ lập tức điện cho chị Hai Lan và nhờ “mua giùm” khoảng 150kg thuốc nổ cho bạn hàng để phá đá “làm hầm”. Vì bận “trúng quả” nên họ không thể hạ “sơn được”. Lan đồng ý, bởi gì chứ thứ đó có khó gì! Vả lại sẵn có mối quen nên chỉ “sang tay” hàng là có tiền triệu.
Do có mối quan hệ từ trước lúc còn buôn bán ở Trà My nên Lan đã gọi điện cho Lê Ngọc Lương, lúc này đã về quê tận ngoài Thanh Hóa. Người này trước đây cũng đã từng vào Trà My theo tiếng gọi của thứ kim loại lóng lánh. Sẵn người quen lâu ngày điện hỏi thăm vả lại “có tí việc” nhờ thằng em giúp đỡ nên Lương bằng lòng và hẹn khoảng nửa tháng sau sẽ giao hàng tận Quảng Nam.
Lan như mở cờ trong bụng, lập tức điện cho Ngọ hẹn nửa tháng sau sẽ có hàng tại TP Tam Kỳ.
Về phần Lương, sau nhiều năm rời Trà My đã về lại Thanh Hóa rồi sau đó vào Nghệ An làm nghề khai thác đá. Cùng làm với Lương còn có Lê Ngọc Long, con trai mình. Biết chỗ công ty khai thác đá mà mình đang làm có nhiều thuốc nổ nên hằng ngày, 2 cha con Lương và Long tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt đủ 150kg để đem vào Quảng Nam cho Lan.
Y hẹn, sau một đêm trên chuyến xe đò Bắc – Nam, khoảng 9h sáng ngày 12-11-2011, Lương đã cử con trai mình là Long đem hàng tận nơi cho bác Lan tại đường Nguyễn Hoàng TP Tam Kỳ. Cùng xuống Tam Kỳ nhận hàng với Lan còn có Ngọ - người đã “đặt hàng” Lan từ trước. Tại đây, Lan dễ dàng “sang tay” cho Ngọ kiếm lời chênh lệch mỗi kg thuốc nổ 20 ngàn đồng.
Sợ bị phát giác nên lập tức, Ngọ đã điện taxi chở hàng về gửi nhà người quen tại thôn Phái Đông, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước. Tại đây, không có ai ở nhà nên Ngọ đã cất dấu phía sau nhà. Sáng hôm sau, Ngọ đã thuê một người xe ôm là anh Nguyễn Văn Hoàng chở một nửa số thuốc nổ trên chứa trong 2 bao lát lên các bãi vàng ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My với giá 1 triệu đồng. Ban đầu người lái xe ôm không biết, nhưng trên đường đã ngầm đoán ra. Bởi không có thứ hàng gì mà “hời” như thế.
Sáng ngày 28-2, Trung tá Nguyễn Quang Phước, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92) công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa tiến hành bắt và di lý hai cha con Lê Ngọc Lương (43 tuổi) và Lê Ngọc Long (19 tuổi), cùng trú tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa về Quảng Nam để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và chiếm đoạt vật liệu nổ. Ngoài 2 cha con Lương và Long, đến nay cơ quan công an đã tạm giữ hình sự thêm 3 người khác cùng trú huyện Tiên Phước là: Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Lộc), Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Thọ) và Phan Văn Ngọ (44 tuổi, trú xã Tiên An) |