Triệt phá băng cướp làm náo động vùng quê

ANTĐ - Ngày 9-8, CAH Tuy Phước (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam Phạm Gia Huy (SN 1997), Võ Văn Tân (SN 1996), Nguyễn Văn Thanh (SN 1997 ở Vân Hội, thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước) cùng ở Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì về hành vi cướp tài sản.
Triệt phá băng cướp làm náo động vùng quê ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an

Để có tiền chơi game, các đối tượng này đã chuẩn bị một áo màu đen bàn bạc kỹ đến đoạn vắng thuộc cầu Lở (đội 5, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) để cướp tài sản. Khi thấy nạn nhân, Tân dùng áo mang theo phủ đầu nạn nhân, ghì xuống, hai đối tượng còn lại lục cướp tài sản. Thủ  đoạn bất ngờ của băng nhóm khiến nhiều bị hại không kịp trở tay. Nạn nhân chủ yếu là nông dân đi chợ sớm để bán hàng. Hơn 1 tuần sau bị cướp vào rạng sáng 29-7, chị Hồ Thị Bích Lê (SN 1964 ở Lụật Lễ, thị trấn Diêu Trì) vẫn chưa hết bàng hoàng, chị kể: "Đang chở gánh rau muống nặng nên tui chỉ chú ý làm sao đạp nhanh qua chỗ vắng này vì nghe trước đó tại đây có mấy chị đi bán rau cũng bị mấy bóng đen trùm áo rồi cướp. Thế mà mới qua mới nửa đoạn đường vắng thì từ phía sau tui nghe tiếng động lạ, vội nhìn ra phía sau đã thấy 3 bóng đen ào tới, một tên lấy áo chụp đầu tui ghì xuống làm tui ngã nhào ra đường, tên còn lại lục trong túi lấy tiền. Lúc đó sợ quá tui không thấy đau, về nhà bầm hết đầu gối. Bữa rau đó tui nhặt về cho lợn ăn vì ngã ra, rau bị bọn chúng giẫm lên nên hư hết".

Nhiều vụ cướp khác cũng đã xảy ra vào thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8 trên đoạn đường mà từ khi xảy ra các vụ cướp nhân dân địa phương gọi là đoạn đường “ma” này. Đặc bịêt là tâm lý người dân vừa hoang mang, vừa bất bình với thủ đoạn cướp táo bạo của băng nhóm này.

Bước đầu, bọn chúng dự định cướp của  bà ngoại một đối tượng trong nhóm, vì bà cũng hay đi bán rau sớm nhưng sau khi bàn tính sợ bà ngoại dễ nhận ra người quen nên bọn chúng chuyển sang các bị hại  khác.