Họa sỹ đã tự họa chính gương mặt mình, bạn bè, người thân và gắn cho mỗi người một chiếc mặt nạ mang hình các con thú khác nhau rất ngộ nghĩnh. Triển lãm của Bích Phượng không đơn thuần mang tính giải trí mà chị còn gửi tới mỗi người thưởng thức tranh thông điệp về cuộc sống. Đó là khi đeo những chiếc mặt nạ vì lẽ sinh tồn, mỗi chúng ta có đủ dũng cảm để tháo nó ra hay không? Bên cạnh các bức tranh lụa, công chúng còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc gốm nhỏ mang hình người gắn chặt mặt nạ. Triển lãm khai mạc vào ngày 28-6 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, kết thúc vào ngày 27-7.