Triển lãm đầu tay ở tuổi 40 của hoạ sĩ, diễn viên Đỗ Đỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 13 năm cầm cọ, hoạ sĩ - diễn viên Đỗ Đỗ đã có buổi triển lãm đầu tiên với tên gọi "Chúng ta là bạn", trưng bày 50 bức tranh vẽ về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 13-7 tại Nhà triển lãm mỹ thuật, 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Đỗ Đỗ là nghệ danh của diễn viên, họa sĩ Đỗ Thanh Nhàn, gương mặt từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như: "Camera công sở", "Những cánh hoa trước gió", "Chíp và Pi"...Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bác ruột là hoạ sĩ và bố cũng là người chuyên vẽ kĩ thuật nên từ nhỏ, Đỗ Đỗ đã say mê với cây cọ và thích tìm hiểu, khám phá về hội họa.

Sau này khi lớn lên, cô trúng tuyển cả hai trường đào tạo về nghệ thuật là Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội và Đại học Sân khấu Điện ảnh, lựa chọn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Tốt nghiệp xong, cô đầu quân về Nhà hát Kịch Hà Nội, có cơ hội thể hiện tài năng diễn xuất trên sân khấu kịch và tiếp đó là trên sóng màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim truyền hình dài tập.

Diễn viên, họa sĩ Đỗ Đỗ

Diễn viên, họa sĩ Đỗ Đỗ

Thời điểm cánh cửa diễn xuất đang mở ra những cơ hội lớn thì Đỗ Đỗ lập gia đình và quyết định tạm gác lại sự nghiệp riêng. Không còn những chuyến công tác dài ngày, lại đón nhận niềm vui lên chức mẹ với cặp song sinh đầu lòng, nữ diễn viên sinh năm 1984 tập trung vào việc chăm sóc các con và vun vén tổ ấm nhỏ. Thừa nhận vẫn yêu thích công việv diễn xuất nhưng vì muốn dành thời gian ở bên nuôi nấng các con, Đỗ Đỗ tâm sự, cô không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc khi phải rời xa ánh đèn sân khấu.

Cũng trong khoảng thời gian này, Đỗ Đỗ tìm lại niềm đam mê hội hoạ. Ban đầu là những bức tranh vẽ tặng người thân được cô chia sẻ trên mạng xã hội và bất ngờ có người hỏi mua. Nhớ lại, cô kể, đơn hàng “khủng” đầu tiên mà mình nhận được là có một doanh nhân đặt mua của cô một lúc 20 bức tranh. Chính anh đã chia sẻ các bức vẽ của cô cho những người bạn mình và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Phần lớn, mọi người đều thích những bức tranh mà cô vẽ. Đây chính là động lực để cô gác lại sự nghiệp diễn xuất để tập trung duy nhất với tình yêu hội hoạ.

Đông đảo nghệ sĩ, bạn bè đến chúc mừng triển lãm đầu tay của Đỗ Đỗ

Đông đảo nghệ sĩ, bạn bè đến chúc mừng triển lãm đầu tay của Đỗ Đỗ

Triển lãm “Chúng ta là bạn" vừa khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội) được Đỗ Đỗ ấp ủ trong gần một năm với mong muốn góp thêm những sắc màu của tình yêu hội họa đến với công chúng. Sự kiện có sự góp mặt của họa sĩ Vũ Ngọc Long - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Nhà Triển lãm mỹ thuật cùng diễn viên Lã Thanh Huyền, Khuất Quỳnh Hoa, Đàm Hằng, Phạm Thanh Hòa... và nhiều khách mời, bạn bè của nữ họa sĩ.

Chia sẻ về tên gọi bình dị của triển lãm đầu tay, nữ tác giả tâm sự, với cô thì tình bạn là điều vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người. Cô có những tình bạn lâu năm mà tính ra thời gian gắn bó bằng đúng số tuổi của mình, có những mối quan hệ không cần gặp nhau quá nhiều, nhưng sẵn sàng ở bên cạnh nhau bất cứ khi nào mỗi người cần, khi cô đơn hay muốn được chia sẻ. Đôi lúc cô nghĩ, nếu mọi mối quan hệ trên đời đều ẩn chứa giá trị của 2 từ "tình bạn" thì chắc hẳn cuộc sống sẽ dịu dàng, dễ chịu hơn rất nhiều. Buổi triển lãm trưng bày 50 tác phẩm với nhiều tên gọi như: Mơ hoa, Bình yên, Bình minh, Hoa xương rồng, Tinh khôi, Yên bình, Mộng mơ, Ảo ảnh

“Làm bạn với con cái để thấu hiểu hơn thế giới tâm hồn chúng, làm bạn với vợ hay chồng để công bằng, tôn trọng lẫn nhau. Làm bạn cùng mẹ cha, ông bà để tạo nên những khoảnh khắc thú vị. Làm bạn bên cỏ cây, hoa lá, vật nuôi để ngắm nhìn cuộc sống dưới góc nghiêng khác." - nữ họa sĩ 8x bày tỏ.

Cũng theo Đỗ Đỗ, cô thường chọn cách im lặng, lắng nghe và hòa mình vào không gian của những sắc màu. Dù đang buồn hay vui, dù tâm trạng có trống rỗng hay tràn trề năng lượng vào một ngày đẹp trời…cô đều đối diện với suy ngẫm: "Chỉ cần vẫn nhìn ngắm được mọi thứ, mình nhất định vẫn sẽ vẽ, và trân quý hai từ tình bạn. Cảm ơn vì bạn đã đến. Ở đây có bạn, có tôi. Ở đây có cảm xúc của tất cả chúng ta”. Đây chính là thông điệp buổi triễn lãm mà cô muốn gửi gắm đến với những người yêu hội hoạ.

Dù đã miệt mài cầm cọ vẽ suốt hơn 13 năm, nhưng Đỗ Đỗ vẫn chưa dám nhận mình là hoạ sĩ. Cô bảo, dù có buổi triển lãm của riêng mình nhưng cô tự thấy vẫn còn phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều để theo đuổi con đường hội họa.

Một số hình ảnh của Đỗ Đỗ tại buổi triển lãm đầu tay: