Tri ân những hy sinh mất mát, nêu cao tinh thần tấn công tội phạm

ANTĐ - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn ấy, khi đến thăm Trung tá, thương binh Đặng Việt Quảng, Trưởng CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; và thân nhân liệt sỹ CAND - Đại úy Nguyễn Văn Út, nguyên cán bộ CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, chiều 22-7.

Cùng đi với đồng chí Bộ trưởng có Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện lãnh đạo một số Tổng cục, Vụ, Cục (Bộ Công an), phòng chức năng của CATP.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Út

Trong ngôi nhà tập thể cũ trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, Bộ trưởng Tô Lâm ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống gia đình của Trung tá, thương binh Đặng Việt Quảng. Biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm Trung tá Đặng Việt Quảng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: trong công cuộc giữ gìn, đảm bảo ANCT, TTATXH, lực lượng Công an phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, hiểm nguy. Đã có nhiều chiến sỹ Công an hy sinh, bị thương để bảo vệ bình yên cho nhân dân, xã hội; và Trung tá, thương binh Đặng Việt Quảng là một trong những cán bộ, chiến sĩ như vậy.

...Và đánh giá cao tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm của Trung tá Đặng Việt Quảng (người ngồi thứ tư, từ trái sang)

Cách đây 5 năm, rạng sáng 9-7-2011, CAQ Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Cùng với CAP Bạch Mai, đồng chí Đặng Việt Quảng, khi đó đang là trinh sát hình sự CAQ, và đồng đội lập tức đến hiện trường.

Quá trình rà soát, đồng chí Quảng và trinh sát Vũ Thái Sơn phát hiện 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Kia Morning cùng 2 xe máy chở 6 thanh niên từ xa lao đến. Xác định đó là những đối tượng liên quan đến vụ việc, và hành vi vi phạm pháp luật sẽ tiếp diễn nếu không được ngăn chặn kịp thời, đồng chí Quảng đã dũng cảm lao ra, đanh thép yêu cầu lái xe dừng lại.

Bất ngờ, đối tượng điều khiển xe ô tô tăng ga, điên cuồng húc vào đồng chí Quảng. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến người lính hình sự chỉ kịp lùi lại, nhưng vẫn bị chiếc xe húc thẳng vào cửa ngôi nhà ven đường, gẫy gập đùi, gục xuống bất tỉnh.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP tặng quà thân nhân

Trung tá Đặng Việt Quảng

Ngay sau đó, nhóm côn đồ với hung khí lăm lăm,  nhào vào 2 trinh sát đồng đội của anh Quảng. Vừa chống trả trận mưa dao kiếm, 2 trinh sát vừa che chắn cho đồng đội đang nằm bất động. Đúng lúc ấy, lực lượng chi viện của CAQ Hai Bà Trưng có mặt. Đám côn đồ hò nhau chém loạn xạ và bỏ chạy, khiến 1 trinh sát hình sự khác bị thương nặng. Không lâu sau, toàn bộ nhóm côn đồ trên đã bị CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng CSHS, các đơn vị nghiệp vụ CATP bắt giữ, xử lý nghiêm trước pháp luật…

Xúc động nghe lại câu chuyện năm nào, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, chúc mừng Trung tá Đặng Việt Quảng đã nêu gương sáng, vượt qua những khó khăn, tiếp tục cùng tập thể CBCS trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Nơi nào mà người dân còn sợ tội phạm thì nơi đó công tác đảm bảo ANTT sẽ yếu kém. Chính vì lẽ đó, nhiệm vụ của người chiến sĩ CAND càng nặng nề, phải phát động được sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ ANTQ”, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, và khẳng định trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, cũng như trang cấp các thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an phòng ngừa bị thương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân Liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Út, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của người cán bộ Công an cơ sở.

Lúc ấy vào khoảng 9h30 ngày 28-8-2010, Đại úy Nguyễn Văn Út cùng đồng đội và cán bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại trụ sở Công an phường. Ngoài số vũ khí thô sơ, người dân còn giao nộp 2 quả  lựu đạn, 2 súng ngắn, 90 viên đạn.

Thu hồi vũ khí vật liệu nổ là công việc định kỳ của lực lượng Công an cơ sở, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm ngăn chặn mối hiểm họa trong cộng đồng. Và, nó cũng tiềm ẩm hiểm nguy với lực lượng làm nhiệm vụ, trong quá trình bảo quản, vận chuyển.

Toàn bộ số vũ khí dần được thu gom, thì đúng phút cuối ấy, 1 quả lựu đạn phát nổ. Hậu quả khiến đại úy Nguyễn Văn Út bị thương nặng, rồi mất tại bệnh viện. Một cán bộ cơ sở cũng đã hy sinh, là ông Vũ Đình Sở (SN 1942). Quả lựu đạn còn gây thương tích với Trung tá Hà Minh Tuấn, Phó trưởng CAP Ô Chợ Dừa, Đại úy Phan Đình Trung, và Đại úy Nguyễn Khắc Bình.

Ngay sau đó, những chế độ, chính sách tốt nhất đã được các cấp, các ngành của Thành phố, chính quyền cơ sở thực hiện với gia đình Đại úy Nguyễn Văn Út nói riêng. Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định tuyển chị Nguyễn Thị Hợp, vợ đồng chí Nguyễn Văn Út, vào biên chế của CATP Hà Nội, công tác tại CAQ Đống Đa…

Ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Út, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, hy sinh mất mát trong thời kỳ nào cũng là sự tổn thất vô cùng to lớn, và đều được nhân dân ghi nhận, biết ơn. Đại úy Nguyễn Văn Út hy sinh khi còn tuổi trẻ, để lại gia đình nhỏ, con thơ, là một thiệt thòi vô cùng lớn cho cả người thân và đồng đội.

Đánh giá cao công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chủ trương chính sách đối với thân nhân liệt sỹ, thương binh của CATP Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh đây là việc làm cần tiếp tục phát huy, để thân nhân liệt sỹ, các thương bệnh binh thêm động lực, vững vàng hơn trong cuộc sống.