Công an huyện Đan Phượng:

Tri ân bằng cả tấm lòng

ANTĐ - Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” luôn được Công an huyện Đan Phượng quan tâm, chỉ đạo sát sao với nhiều hoạt động thiết thực góp phần  thắt chặt tình cảm, nâng cao trách nhiệm của mỗi CBCS với những người có công với Cách mạng.

Trung tá Lê Đức Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Đan Phượng trao tặng 10 triệu đồng 

cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Tiến

Sáng sớm một ngày đầu tháng 7, nắng đã đứng đỉnh, sự oi bức ngột ngạt không làm mất đi không khí hào hứng của đoàn Công an huyện đi thăm các gia đình chính sách. “Tôi đau đầu quá”… tiếng kêu như xé lòng của thương binh Nguyễn Văn Tiến (SN 1953) tại cụm 1, xã Hồng Hà, làm ai cũng bùi ngùi. Chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1962), vợ anh kể trong nghẹn ngào: “Cứ nắng lên là anh ấy bị đau đầu dữ dội, có khi đang làm việc lại nằm liệt tại chỗ, người nhà phải dùng cáng để khiêng về”. Anh Tiến tham gia chiến trường Tây Nam, năm 1971 trở về gia đình với thương tích 21%, mảnh đạn vẫn còn ở trong đầu nên cứ trở trời cơn đau đầu dữ dội lại hành hạ anh… Gia đình đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Trung tá Lê Đức Hùng, Phó Trưởng Công an huyện trao 10 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” do CBCS đóng góp với mong muốn cuộc sống của gia đình anh vơi bớt khó khăn… Cùng ngày, đoàn công tác đến chia vui với niềm hạnh phúc được ở nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Thạch (SN 1943), vợ liệt sỹ Hoàng Kim Quý (hy sinh tại chiến trường Lào) ở cụm 6, xã Hồng Hà, Công an huyện đã trao tặng 10 triệu đồng. Được sự chung tay, giúp sức của địa phương, người dân từ nhiều kilôgam xi măng, cát vàng, gạch, ngày công, ngôi nhà được khánh thành trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Bà Nguyễn Thị Thạch, xúc động: “Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ CBCS Công an huyện, hy vọng hình ảnh chiến sỹ công an ngày càng gần gũi trong lòng nhân dân”.

Ngoài hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách, Công an huyện còn nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch, ở xã Trung Châu có chồng và con là liệt sỹ 500.000 đồng/tháng. Hàng tháng, các dịp lễ, tết đều tổ chức CBCS đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho mẹ. Đây chính là dịp để CBCS hiểu được hết nỗi đau thương, mất mát của những người đã hy sinh cả niềm hạnh phúc cá nhân vì độc lập dân tộc.