Trẻ ranh giở trò “mèo” với bạn học

ANTĐ - “Do uống nhiều rượu lại bị hình ảnh trong phim kích động nên bị cáo mới làm vậy. Lúc ấy, bị cáo chẳng suy nghĩ gì cả…”. Đó là lời khai của Đặng Văn Tâm (SN 1996, trú ở thôn 6, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua ngày 1-6.

Đặng Văn Tâm (giữa)  cùng hai “chiến hữu” tại phiên toà

Sáng qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Đặng Văn Tâm cùng đồng phạm phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Phiên tòa có sự tham gia của các bậc cha mẹ bị cáo lẫn bị hại, bởi những kẻ phạm tội cùng nạn nhân đều đang độ tuổi vị thành niên. Bị hại, cô bé Nguyễn Thị Hải (sinh ngày 16-12-1996) cùng mẹ là Nguyễn Thị Thành đến dự tòa từ rất sớm. Gương mặt đờ đẫn, thân hình nhỏ thó trong bộ đồng phục học sinh, Hải ngập ngừng níu áo mẹ trước khi bước chân vào hội trường xử án. Thấy những kẻ đồi bại hại mình bị dẫn giải tới tòa, cô bé rùng mình, co rúm chúi đầu vào vai người lớn.

Trước vành móng ngựa, không chỉ có Tâm mà Cấn Xuân Tấn, Nghiêm Xuân Trung (cùng SN 1996 và đều ở xã Hương Ngải, Thạch Thất) bị cáo buộc phạm vào tội giúp sức. Trưa 20-11-2011, Tâm, Tấn, Trung và Nguyễn Mạnh Tuấn (bạn học của ba đối tượng) đến nhà một người bạn gái ở cùng xã ăn giỗ. Ăn xong, Tuấn rủ nhóm bạn về nhà mình. Ngay lúc đó, Hải cùng một người bạn gái cũng đến nhà Tuấn. Mặc kệ nhóm bạn ở trong nhà, Tâm kéo Hải ra gần chuồng lợn tâm sự. Tại đây, Tâm ôm hôn Hải, rồi dùng tay sàm sỡ. Cô bé vùng vẫy phản ứng, nhưng vẫn bị cậu bạn học cùng lớp ngày nào khống chế. Giữa lúc Tâm đang điên cuồng nhằm chiếm đoạt thân xác Hải thì Tấn và Trung xuất hiện. Qua khe hở chuồng lợn, Tấn và Trung dùng điện thoại quay lại cảnh cô bạn đồng lứa bị làm nhục. Biết hai thằng bạn đang “ngó nghiêng”, Tâm liền ra hiệu cho Tấn và Trung đến giúp sức cởi quần cô bé, chốt cổng ra vào và đứng canh chừng. Dù đã ra sức chống cự, song Hải vẫn bị Tâm làm nhục…

Trước HĐXX, Tâm khai: “Do uống nhiều rượu lại bị hình ảnh trong phim kích động nên bị cáo mới làm như vậy”! Biện bạch tội lỗi, Tâm thú nhận: “Trước đó, bị cáo có lén xem phim mát trong điện thoại của anh trai. Bị cáo và bị hại là bạn học hồi lớp 9 và có tình cảm với nhau”. Được toà mời đứng lên kiểm chứng, cô học sinh trung học phủ nhận mối quan hệ tình cảm với bị cáo. Tâm trạng đau đớn, ê chề, Hải khẳng định: “Bị cáo khai không đúng, cháu và Tâm chỉ là bạn bè bình thường thôi”. Tiếp lời con gái, chị Thành phân bua, phải đến 2 ngày sau, khi những video clip quay cảnh con gái chị bị làm nhục lan truyền thì chị mới biết chuyện xấu xa, bỉ ổi.

Trước tòa, người phụ nữ lam lũ này tố cáo thêm, trong quá trình cơ quan công an điều tra vụ án, mẹ con chị đã không ít lần nhận sự đe dọa từ phía gia đình một trong ba bị cáo. Vụ án xảy ra, con gái chị chẳng dám đi đến đâu vì những ánh mắt soi mói của mọi người. Lực học của cô bé cũng giảm sút nghiêm trọng. 

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Đặng Văn Tâm 3 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố. Cấn Xuân Tấn và Nghiêm Xuân Trung lần lượt phải nhận 30 và 24 tháng tù, nhưng được hưởng án treo. 

(Tên bị hại và người liên quan đã thay đổi)