Người đàn ông cao nhất thế giới... ngừng lớn

Người đàn ông cao nhất thế giới... ngừng lớn

ANTĐ - Người đàn ông cao nhất thế giới cuối cùng đã có thể “thôi lớn” nhờ vào một phương pháp điều trị thử nghiệm mới do các nhà nghiên cứu của Trung tâm Y học thuộc trường đại học Virginia, Anh sáng chế ra.
GS Đặng Hùng Võ kể chuyện chăm con mọn

GS Đặng Hùng Võ kể chuyện chăm con mọn

ANTĐ - "Nhiều ông bố lắc đầu quầy quậy khi phải pha sữa, quấy bột, tắm táp cho con, nhưng tôi thấy có gì nặng nhọc đâu. Ở tuổi 65, tôi may mắn có thêm một thiên thần nhỏ nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn pha sữa cho bé. Còn hát ru bé ngủ thì ngày nào tôi cũng làm". GS Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường nói rồi bật cười vang nhà.
Sợ tết… nhất

Sợ tết… nhất

ANTĐ - Tết nhất đến nơi rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại một năm trôi nhanh quá, như nước chảy dưới chân cầu, như bóng câu vút qua cửa.
Dạy con “nghiêm” nhưng đừng “khắc”

Dạy con “nghiêm” nhưng đừng “khắc”

ANTĐ - Do được tiếp cận với môi trường giáo dục hiện đại ngay từ nhỏ, Phương Linh, Giám đốc một tổ chức phi Chính phủ tại Hà Nội đã lên kế hoạch nuôi con theo “kiểu Tây”. Trẻ quen được chiều chuộng thì sau chẳng làm được gì ra hồn, Linh quả quyết.
“Không biết cách phục hồi,  xin đừng tàn phá nữa”

“Không biết cách phục hồi, xin đừng tàn phá nữa”

ANTĐ - LTS: Thông điệp dài 6 phút tại Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường ở Brazil của cô bé người Canada 12 tuổi đã làm cả thế giới phải lặng im. Gần 20 năm sau, thông điệp này lại một lần nữa được người ta truyền đi trên Youtube, khiến thế giới phải suy ngẫm, nhất là khi loài tê giác Java tại Việt Nam đã thực sự tuyệt chủng.1 tỷ người phải lên giường với chiếc bụng rỗng hàng đêm, và có bao nhiêu trong số 7 tỷ cư dân trên khắp hành tinh đang từng giờ vật vã với môi trường sống ngày càng không chịu nổi? Giới thiệu đến bạn đọc nguyên văn bài viết của Severn Suzuki, ANTĐ hy vọng sẽ có thêm sự sẻ chia và hành động…  

Tập dần là vừa!

Tập dần là vừa!

ANTĐ - Mấy hôm nay tinh mơ mờ đất đã thấy nhà ông đánh thức con cháu, mất trật tự quá, coi chừng năm nay mất luôn danh hiệu “Gia đình văn hóa” đấy!
Béo phì và trì trệ

Béo phì và trì trệ

ANTĐ - Cứ tưởng nghèo khổ, thiếu ăn, suy dinh dưỡng mới sinh ra lắm bệnh tật. Hóa ra thừa cân, béo phì cũng ủ khối bệnh.
Máy sấy tóc đa năng

Máy sấy tóc đa năng

ANTĐ - Máy sấy tóc cầm tay bắt đầu xuất hiện trên thị trường từ những năm 1920. Nhưng ngoài việc làm đẹp, thiết bị này còn có khá nhiều công dụng khác mà có thể chúng ta chưa khám phá:
Những cách giúp trẻ quên cáu giận

Những cách giúp trẻ quên cáu giận

ANTĐ - Lúc cáu giận, trẻ thường la hét hoặc khóc to cho cả nhà biết. Nhiều ông bố, bà mẹ phản ứng bằng cách quát tháo hay dọa đánh để trẻ giữ yên lặng. Nhưng điều đó không giúp trẻ nguôi đi cơn giận dữ.
Cẩn thận… có hơn?

Cẩn thận… có hơn?

ANTĐ - Bên một quán trà đá trên phố Quán Sứ, khi nghe nhiều người nói về chuyện đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện, ông Hoàng Trọng Thủy (53 tuổi, quê Kiến An, Hải Phòng, hiện trú tại Nghi Tàm, Hà Nội ) tỏ ra rất bức xúc.
18 đứa con, chưa đủ (?!)

18 đứa con, chưa đủ (?!)

ANTĐ - Không phải đẻ mổ, không lần nào sinh đôi, giờ đã có 18 đứa con nhưng vẫn muốn có thêm. Người mẹ 44 tuổi ở Lake City, bang Tennessee, Mỹ với thời gian mang thai nhiều hơn là thời gian chăm sóc gia đình, Kelly Bates này đang cầu mong có thêm 2 cậu con trai nữa đủ để thành lập 2 đội bóng. Với bọn trẻ gần như sinh năm một, gia đình Gil và Kelly Bates đang cố gắng vượt qua kỷ lục của gia đình người bạn rất thân - nhà Duggers với tổng “quân số” 19 đứa con.
Lại thấy xót lòng…

Lại thấy xót lòng…

ANTĐ - Hết giờ làm việc, sau khi làm vài vòng Lương Văn Can, Hàng Mã, anh Trần Tuấn Ngọc (36 tuổi, nhân viên Công ty Vinaconex 2) chán nản:

Khi ông bà thi nhau… chiều cháu

Khi ông bà thi nhau… chiều cháu

ANTĐ - Xuất hiện thêm thành viên mới là niềm vui của hai bên gia đình nội, ngoại, tuy nhiên tình trạng không ít ông bà “chạy đua vũ trang” nhằm lôi kéo tình cảm về phía mình đã gây nên nhiều hệ lụy không đáng có.
Mệt vì cái “sạch”

Mệt vì cái “sạch”

ANTĐ -Mới 4h chiều, chị Nguyễn Hồng Hà (trú tại khu tập thể Tôn Đản, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vội vã về nhà, trên tay lỉnh kỉnh rau, thịt và một túi thuốc tây.
Nứt mắt muốn làm người lớn

Nứt mắt muốn làm người lớn

ANTĐ - Một buổi sáng chủ nhật, cậu cháu trai đang học lớp 3 bỗng gọi điện thoại cho tôi với giọng đầy tâm sự.