Trao trả ví đựng tiền triệu, cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho người mất

ANTĐ - Một công dân Hà Nội nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều tiền, đã mang đến cơ quan Công an trình báo để trả lại người mất

Người công dân không tham của rơi đó là ông Bùi Huy Hoàng (SN 1956) trú ở số nhà 34 phố Ấu Triệu, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Trước đó, sáng sớm 29-11, ông Hoàng đi bộ tập thể dục từ nhà ra tới trước cửa số nhà 48 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, phát hiện  1 chiếc ví ở sát mép cống dưới lòng đường. Qua kiểm tra, thấy bên trong có 10 triệu đồng, nhiều tờ USD mệnh giá thấp (loại 2 USD, 5 USD), 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng gửi tại 1 ngân hàng ở Hải Dương, 2 thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ tùy thân như CMND, đăng ký xe mang tên Phạm Thị Yến có HKTT ở phường Quang Trung, TP Hải Dương, ông Hoàng đã mang ngay chiếc ví trên tới trụ sở CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm trình báo cơ quan Công an để trả lại người mất.

Ông Bùi Huy Hoàng trao trả chiếc ví cho người bị rơi

CAP Trần Hưng Đạo nhanh chóng xác minh, liên lạc được với gia đình chị Yến ở TP Hải Dương và mời chủ nhân chiếc ví tới trụ sở CAP để trao trả. Tới trụ sở CAP Trần Hưng Đạo trong sáng 30-11, chị Yến cho biết, sáng sớm 29-11, chị cùng người nhà đi ô tô từ Hải Dương lên Hà Nội để dự đám cưới đứa cháu. Do bị say xe nên khi tới phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, chị Yến phải xuống xe cho đỡ nôn nao, không hay biết đã đánh rơi chiếc ví đựng tiền để trên chiếc áo khoác xuống đường. Sau khi dự đám cưới, về tới nhà khoảng 10h cùng ngày, chị Yến mới phát hiện bị mất ví tiền. Cùng lúc này, cậu con trai của chị cho hay CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đã gọi điện về gia đình, thông báo có người nhặt được chiếc ví và mời chủ nhân chiếc ví tới nhận lại.

Được nhận lại tài sản do ông Hoàng trao trả, chị Yến rất xúc động khi biết ông Hoàng từng có 10 năm tham gia công tác trong lực lượng tự quản của phường Hàng Trống, mới nghỉ công tác từ năm 2011 do bị huyết áp cao dẫn đến tai biến nhẹ. Thường xuyên gắn bó với lực lượng công an trong công tác giải quyết ANTT nói chung và TTĐT nói riêng, ông Hoàng chứng kiến nhiều trường hợp người dân bị rơi mất ví tiền, tới cơ quan Công an trình báo trong tâm trạng khổ sở, hy vọng có người nhặt được trả lại bởi trong ví của họ ngoài tiền mặt, còn có nhiều giấy tờ quan trọng. Do vậy, khi nhặt được chiếc ví của chị Yến đánh rơi, ông Hoàng thấy cần phải mang ngay đến cơ quan Công an để tìm, trả lại người mất. “Trong xã hội vẫn còn những người tốt và bác Hoàng là hình ảnh tiêu biểu của người Hà Nội văn minh, văn hóa”- chị Yến khẳng định.