Trao trả bé gái 3 tuổi bị bắt cóc

ANTĐ - Sáng nay (30-3), Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã trao trả bé Lê Na Na (SN 2009), là nạn nhân vụ bắt cóc tống tiền, xảy ra ngày 28-3 tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho gia đình.

7h15 ngày 28-3, chị Nguyễn Thị Hồng, SN 1984, ở xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có đơn trình báo Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An và Cục CSHS - Bộ Công an về việc con gái chị Hồng là cháu Lê Na Na, 3 tuổi, bị bắt cóc. Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 6, Cục CSHS - Bộ Công an xác định cháu Na bị Nguyễn Thị Huệ, SN 1987, trú tại xóm Trong, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bắt cóc, nhằm khống chế và ép anh Lê Viết Duẩn, SN 1973, bác ruột cháu Na phải đưa tiền cho Huệ.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP trao thưởng cho cán bộ chiến sỹ các 
đơn vị tham gia giải cứu bé Na 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng phối hợp phá án đã tìm ra nơi ẩn náu của Huệ tại xóm Trong, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Huệ, đồng thời giải cháu bé Lê Na Na an toàn.

 
Đối tượng Huệ tại trụ sở Cục CSHS

Tiếp xúc với Nguyễn Thị Huệ tại trụ sở Cục CSHS, phóng viên ANTĐ được biết giữa Huệ và anh Duẩn, bác của bé Na có mối quan hệ khá thân thiết. Nhiều lần Huệ đến nhà anh Duẩn chơi và nghỉ lại qua đêm. Gia đình anh Duẩn coi Huệ như người trong nhà và không hề nghi ngờ gì mối quan hệ này. Trước đó, anh Duẩn cho Huệ biết mình đang làm tại một công ty bất động sản ở tỉnh Ninh Bình và công ty đang tuyển nhân viên kế toán. Huệ có 2 người bà con muốn xin việc, đã nhờ anh Duẩn xin giúp vào công ty. Sau đó, anh Duẩn đã nhận hơn 30 triệu đồng từ tay Huệ và nhận lời xin việc cho người thân của bạn gái mình.

 
 
Cháu Na vẫn chưa vơi đi nỗi sợ hãi khi bị bắt cóc. 
Niềm vui của ông Đậu khi bế cháu gái vừa được giải cứu trên tay (ảnh phải)

Bẵng đi một thời gian không thấy anh Duẩn nhắc đến việc mình nhờ, Huệ hỏi thì anh Duẩn nói chưa xin việc được cho 2 người bà con của Huệ. Thấy mãi không xin được việc, Huệ nóng ruột bảo anh Duẩn trả lại tiền cho người nhà mình thì anh Duẩn khất. Ngày 27-3, Huệ điện thoại bảo anh Duẩn thu xếp tiền để trả cho những người nhờ xin việc vì quá hạn đã lâu. Tuy nhiên, anh Duẩn vẫn khất nên Huệ đã về quê bạn để đòi tiền. Sáng 28-3, Huệ không gặp được anh Duẩn, đã bế cháu Na, con gái người em trai anh Duẩn ra bến xe khách chạy về Nam Định. Trên đường đi, Huệ điện thoại báo cho anh Duẩn và gia đình biết mình đang giữ bé Na và yêu cầu anh Duẩn phải trả tiền mới đưa bé Na về.

 
Lãnh đạo Cục CSHS trao bé Na cho ông nội cháu

“Em ân hận vì việc làm sai trái của mình. Em chỉ nghĩ bắt cháu Na đi, thì anh Duẩn động lòng trắc ẩn vì xót cháu mà trả tiền cho người nhà của em. Ai ngờ sự việc lại trở thành vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng như thế này”- Huệ nức nở ôm mặt khóc. Sau khi trao trả bé Na cho gia đình, Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS cho biết: “Hoạt động của các đối tượng bắt cóc trẻ con và buôn bán người đang có những dấu hiệu phức tạp. Gần đây, đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng chủ mưu những vụ bắt cóc thường là các chủ nợ, vì không đòi được tiền của “con nợ” đã thuê lưu manh côn đồ, hoặc xử dụng người nhà tham gia bắt cóc “con tin” để xiết nợ, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm khắc các đối tượng bắc cóc, nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Cũng trong buổi sáng 30-3, phóng viên ANTĐ đã tiếp xúc với ông Lê Viết Đậu (65 tuổi), ông nội cháu Lê Na Na. Vừa vượt hơn 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội, ông Đậu như quên hết mệt mỏi vì chặng đường dài và tỏ vẻ rất vui mừng vì biết tin cháu gái mình được giải cứu an toàn. Ông Đậu cho biết cả nhà ông rất lo lắng, ngày quên ăn, đêm không ngủ kể từ lúc cháu gái 3 tuổi của ông bị bắt cóc. Ông Đậu tỏ vẻ bàng hoàng và bất ngờ vì thủ phạm vụ bắt cóc lại chính là Huệ, người được gia đình ông quý mến và coi như người thân của họ. Qua Báo An ninh Thủ đô Điện tử, ông Đậu bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Cục CSHS và Công an các tỉnh Nam Định, Nghệ An, đặc biệt là CAH Nghi Lộc đã vượt mọi khó khăn, quyết tâm giải cứu thành công cháu Na một cách an toàn.

 Cùng ngày, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) đã gửi thư khen ngợi thành tích giải cứu thành công bé Lê Na Na của Cục CSHS và Công an các tỉnh Nam Định, Nghệ An. Thư khen có đoạn viết: “Chiến công này là kết quả của sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sỹ, sự mưu trí sáng tạo, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ với Công an địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm”. Kèm theo thư khen, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát PCTP đã quyết định thưởng vật chất cho các phòng 6,7 Cục CSHS; Phòng 2 Cục C51; Phòng CSHS và Công an huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An và Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định.