Tránh xa hàng trôi nổi

ANTĐ - Nghe tin nhiều địa phương liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng áo lót ngực có chứa chất lạ, chị Tạ Thị Thu Trang, ở Cầu Giấy, Hà Nội cảm thấy bất an.

- Chị đã kiểm tra áo ngực của mình chưa, có phát hiện chất lạ không?

- Ngay sau khi hay tin quản lý thị trường Hà Nội phát hiện áo ngực có chứa chất lạ, tôi dùng dao lam rạch hết những áo ngực đáng nghi để kiểm tra.

- Áo thế nào là “đáng nghi”?

- Dạo trước ham rẻ, mua một số cái ở chợ, chẳng biết nguồn gốc ở đâu, nhưng toàn bằng tiếng Trung Quốc. Khi mua cũng không để ý, chỉ thấy “vừa mắt” thì mua về dùng.

- Kết quả tự kiểm tra của chị ra sao?

- Trong 3 cái áo mua ở chợ thì phát hiện 2 cái có chứa chất lạ. Một cái chứa 2 gói dung dịch như nước, một cái thì có 2 túi dung dịch bên trong mỗi gói có 3 hạt màu trắng. Trong khi rạch, tôi cắt phải 1 túi dung dịch, bị chảy ra tay.

- Thế có biểu hiện gì không?

- Tôi thấy dung dịch đó nhơn nhớt. Ngay sau khi bị dính, tôi rửa tay bằng xà phòng ngay. Phải rửa đến lần thứ 3 mới cảm giác hết nhớt. Nhưng cũng chưa thấy biểu hiện gì.

- Chị mua mấy cái áo ấy dùng lâu chưa?

- Có hai cái tôi mua hồi đầu năm, còn 1 cái mới mua độ 2 tháng nay. Chứng tỏ, những túi dung dịch ở trong đó rất lâu nhưng không bị hư hỏng khi giặt giũ.

- Cũng không biết là dung dịch gì, có bị ảnh hưởng ra sao không?

- Đấy, thứ dung dịch lạ này trong áo ngực đã khá lâu rồi chứ không phải mới, chẳng qua đến giờ chúng ta mới phát hiện thôi. Tôi cũng đang lo lắm, trong khi đợi kết luận của cơ quan chức năng thì các chị em tự bảo vệ mình trước.

- Bằng cách nào?

- Thì lại thành người tiêu dùng thông thái thôi. Từ giờ cạch mua áo trôi nổi, không rõ xuất xứ. Cứ hàng Việt Nam chất lượng cao mà dùng cho đảm bảo.