Đồng Tháp

Tranh chấp đất, cụ ông 60 tuổi cầm búa truy sát cả nhà họ hàng

ANTĐ -Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc tranh chấp đất đai, cụ ông 60 tuổi đã xách búa bổ củi đi điêng cuồng truy sát cả gia đình họ hàng, khiến hai nạn nhân đều bị hai lần bất tỉnh.

Ngày 27/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và tuyên y án 19 năm tù đối với bị cáo Lê Hoàng Minh (SN 1952, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội “giết người”.

Bị cáo Lê Hoàng Minh tại tòa

Lê Hoàng Minh có họ hàng với ông Bùi Văn Chảnh, hai nhà liền kề nhau ở ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Khoảng 10 năm về trước, hai gia đình trên đã xảy ra tranh chấp đất đai và đã được họ tộc trong gia đình giải quyết, tuy nhiên Minh không đồng ý và cho rằng họ tộc bên vợ bênh vực cho ông Chảnh.

Khoảng 23h30, ngày 23/7/2013, khi đang ngủ, Minh bỗng giật mình thức giấc và bực tức việc tranh chấp đất với gia đình ông Chảnh trước đó nên đã nảy sinh ý định giết hết cả nhà ông này. Minh liền lấy cây búa bổ củi sau nhà, hằn học xông tới nhà ông Chảnh đập bể cửa kính xông vào nhà. Lúc này, anh Bùi Thanh Nghĩa (con trai ông Chảnh) ra xem có việc gì thì bị Minh cầm búa đuổi chém. Anh Nghĩa hốt hoảng vừa chạy vừa la “ăn cướp” và chạy thoát ra ngoài. Minh tiếp tục cầm búa đuổi theo chém anh Nghĩa nhưng anh Nghĩa may mắn chạy thoát.

Minh tiếp tục cầm búa quay trở lại nhà ông Chảnh đi vào phòng ngủ thì thấy bà Nguyễn Thị Phấn (vợ ông Chảnh), Minh liền chém liên tục nhiều nhát vào đầu bà Phấn, khiến bà này ngã gục trên giường không kịp chống cự. Lúc nghe tiếng Nghĩa kêu “ăn cướp” nên ông Chảnh từ phòng ngủ bước ra thì bị Minh xả búa liên tục vào đầu làm ông Chảnh té ngã xuống nền nhà.

Vì tranh chấp đất đai, bị cáo Lê Hoàng Minh đã dùng búa truy sát cả nhà họ hàng

Nghĩ vợ chồng anh Chảnh đã chết, Minh tiếp tục cầm búa đi tìm những người khác trong gia đình này để chém nhưng không gặp ai nên Minh trở ra. Khi Minh thấy ông Chảnh đang lom khom đứng dậy, thì Minh liền cầm búa chém liên tục nhiều nhát vào đầu ông này làm nạn nhân bất tỉnh lần thứ hai. Cùng lúc này, Minh nhìn thấy bà Phấn đang ngốc dậy, bò trên nền nhà thì Minh quay lại chém vào chân bà Phấn đến khi bà này bất tỉnh.

Ngay lúc này, anh Nghĩa và nhiều người khác kéo đến, sợ bị bắt nên Minh cầm búa đi vào phòng của Nghĩa đập vỡ kính tủ và cầm búa tử thủ. Sau đó, công an xã Nhị Mỹ đã kịp thời đến hiện trường yêu cầu Minh giao hung khí và đầu thú, nhưng Minh vẫn ngoan cố không chấp hành nên bị công an xông vào bắt giữ. Riêng ông Chảnh và bà Phấn sau khi bị chém bất tỉnh đã được người thân đưa đi cấp cứu nên kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không hối lỗi mà biện minh rằng, không cố ý giết người. Bị cáo Minh cho rằng, mục đích của bị cáo sử dụng hung khí rượt đuổi gia đình bị hại để hù dọa. Minh còn cho rằng bị cáo bị bệnh hoang tưởng, chỉ vì trong lúc say rượu, nên không kiềm chế được hành vi.  Lời khai của bị cáo hoàn toàn không có căn cứ nên đã bị HĐXX cấp phúc thẩm bác bỏ và buộc bị cáo phải chấp hành bản án như tòa sơ thẩm đã phạt.