- Argentina triệt phá đường dây ‘đẻ thuê’ có phí dịch vụ 50.000 USD
- Lạ đời đồng tiền song song trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở Argentina
- Chuyện ít biết về trường đại học trong nhà tù ở Argentina
Nỗi đau của người cha
Vào cái đêm định mệnh ấy, Carolina Aló mới 17 tuổi. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng với con gái, ông Edgardo đã khuyên Carolina rời xa bạn trai vì anh ta đối xử với cô quá tệ. “Tôi đã đến trường tìm con bé vì nhận được một cuộc gọi đáng ngờ. Khi không thấy con bé đâu, tôi đã đến thẳng nhà cậu bạn trai kia”, ông kể lại với CNN.
Ông Edgardo Aló đã nhiều năm theo đuổi cuộc vận động đưa tội giết phụ nữ vào bộ luật hình sự của Argentina |
Khi ông đến nơi, con gái ông đã qua đời. Cô bé đã bị bạn trai Fabián Tablado đâm 113 nhát, chỉ một tuần trước sinh nhật lần thứ 18 của mình. Biến cố năm 1996 ấy là khởi đầu cho cuộc đấu tranh kéo dài nhiều năm của ông Edgardo để đòi công lý cho con gái mình.
Kẻ sát hại Carolina bị tuyên mức án 24 năm tù. Ông Edgardo cho rằng, mức án này quá nhẹ, không phản ánh hết sự kinh hoàng của tội ác đó. Kẻ thủ ác đã sử dụng ít nhất 3 con dao để sát hại con gái ông. Các chuyên gia cho biết, chính tình tiết như vậy khiến nó trở nên khác biệt so với các vụ giết người khác. Tuy nhiên, theo bản án, đó chỉ là “giết người đơn giản”.
Ông Edgardo còn sốc hơn khi biết kẻ giết con gái mình đề nghị được ân xá, tha tù sớm. Đây sẽ là mối đe dọa tiềm tàng với những người phụ nữ khác bởi khi ở trong tù, Tablado còn bị kết tội đe dọa bạn đời của mình và phải chịu thêm 2 năm 6 tháng tù.
Vì vậy, ông bắt đầu đi gõ cửa từng nhà, dành nhiều năm gặp gỡ các luật sư, thẩm phán và lãnh đạo cấp cao, tham gia vào một phong trào rộng lớn hơn để vận động thay đổi luật pháp.
Chiến dịch do các phong trào phụ nữ và các tổ chức nhân quyền lãnh đạo cuối cùng đã thành công khi chính phủ Argentina sửa đổi bộ luật vào năm 2012, công nhận tội giết phụ nữ là tình tiết tăng nặng và mức án tối đa tăng lên tù chung thân.
Trong khi đó, sau 28 năm và 8 tháng, Fabián Tablado hiện đã được tự do sau khi chấp hành xong bản án của mình. Tòa án đã chỉ định để anh ta đeo chiếc vòng chân điện tử và cấm đến gần người bạn đời cũ cũng như ông Edgardo Aló.
Cải tiến luật hay thụt lùi?
Giờ đây, sau hơn một thập kỷ, nhiều nhà vận động như ông Edgardo đang tự hỏi liệu cuộc chiến của họ có vô ích hay không. Vào ngày 24-1-2025, Bộ trưởng Tư pháp Argentina Mariano Cúneo Libarona đã cảnh báo trên mạng xã hội X rằng chính phủ của Tổng thống Javier Milei sẽ tìm cách xóa bỏ tội giết phụ nữ khỏi bộ luật hình sự do khái niệm bình đẳng bị bóp méo.
Tổng thống Argentina Javier Milei là người phản đối khái niệm giết phụ nữ và “chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến” |
“Chính quyền bảo vệ quyền bình đẳng trước pháp luật, như đã được ghi trong Hiến pháp quốc gia. Không có mạng sống nào đáng giá hơn mạng sống khác”, Bộ trưởng Tư pháp viết.
Những người chỉ trích cho rằng đây chỉ là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Javier Milei nhằm đàn áp nữ quyền. Trước đó, Tổng thống lên tiếng phản đối khái niệm giết phụ nữ và cái mà ông gọi là “chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến” tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.
Vào tháng 8-2024, chính phủ Argentina cũng rút ngắn thời gian hỗ trợ cho các nạn nhân bạo lực giới từ 6 tháng xuống còn 3 tháng và yêu cầu người nộp đơn phải xuất trình xác nhận của cảnh sát về từng trường hợp.
Được biết, Bộ Tư pháp Argentina đang nghiên cứu đề xuất thay đổi luật nói trên để trình ra Quốc hội. Nhưng những người vận động cảnh báo rằng, cải cách như vậy hiểu sai bản chất của tội giết phụ nữ và sẽ khiến phụ nữ Argentina gặp nguy hiểm hơn.
“Phụ nữ mất mạng thường do những người thân thiết gây ra, kể cả nếu là người lạ thì thường đi kèm với sự khinh thường, sỉ nhục và tấn công tình dục nạn nhân”, bà Natalia Gherardi, một luật sư chuyên về giới và là đồng giám đốc của mạng lưới các chuyên gia y tế và pháp lý RedAas giải thích.
“Nhìn chung, điểm khác biệt của các vụ án mạng này là phụ nữ có nhiều khả năng bị những người trong vòng tròn tin cậy của họ sát hại. Nếu không hiểu về tội bạo lực cực đoan này thì sẽ không có chính sách đầy đủ để bảo vệ phụ nữ”, bà Gherardi cho biết.
Theo Văn phòng Thanh tra Quốc gia Argentina, từ ngày 1-1 đến 15-11-2024, nước này ghi nhận 252 vụ giết phụ nữ. 2/3 số nạn nhân bị sát hại tại nhà, trong khi 84% bị giết bởi người mà họ từng có mối quan hệ trước đó.