Trăn trở từ phiên tòa xử 2 "sát thủ" học trò

ANTĐ - Cách đây hơn 2 tháng, người dân thị trấn vùng sơn cước Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam bàng hoàng với vụ việc 2 học sinh giết hại dã man nhân viên bảo vệ nhà trường, hung thủ đã bị bắt ngay sau đó.

Vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử lưu động vụ án trên và đã đưa ra mức án nghiêm khắc cho kẻ thủ ác. Tuy nhiên, điều đáng nói là những kẻ giết người còn quá trẻ và hậu quả từ hành vi nông nổi không chỉ bản thân hung thủ phải chịu mà còn lại đó nỗi đau cho nhiều người.

Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đến trụ sở tòa án nhân dân huyện để chứng kiến phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết hại nhân viên bảo vệ trường PTHT Nội trú Nước Oa, Bắc Trà My. Họ là những người thân trong gia đình, là thầy cô, bạn bè của 2 hung thủ và cả của người bị hại. Đứng trước vành móng ngựa là 2 bị cáo ở cái tuổi ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới. Dường như cả 2 bị cáo vẫn vô tư như khi đến lớp, đến trường mà chưa ý thức được những ngày tháng sắp đến của mình.

Theo cáo trạng, vào đêm 13/5/2012, do thù tức cá nhân từ việc bảo vệ nhà trường là anh Dương Văn Lý nhiều lần nhắc nhở việc vi phạm nội quy nhà trường, 2 đối tượng Hoàng Văn Lâm, Võ Công Lâm đã bàn nhau giết nhân viên bảo vệ để trả thù. Nghĩ là làm, 2 đối tượng đã thừa lúc đêm khuya đã ra tay sát hại anh Lý với 1 nhát dao chí mạng.

Tại phiên tòa, di ảnh của người bị hại và gia cảnh với vợ và 2 con nhỏ của bị hại là nỗi đau từ hành vi nông nổi của 2 bị cáo. Những người chứng kiến phiên tòa còn nhiều người dân vừa phẫn nộ với hành vi của 2 bị cáo vừa đau lòng trước sự suy thoái đạo đức của tuổi trẻ và cả những trăn trở chính đáng của người dân.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Bà  Huỳnh Thị Thủy – người dân thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My:  Học sinh chừ chỉ 16 -17 tuổi đã phạm tội khủng khiếp quá. Sai lầm là do từ hồi con mình đi học xa, không có sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ. Do tuổi còn trẻ, chưa nghĩ đến nơi đến chốn, nó chỉ nghĩ tức giận, thù hận chuyện nhỏ gì đó là rủ nhau đi giết người. Chính vì vậy, cần phải có sự giáo dục, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để uốn nắn các em, nhất là các em là con em người dân tộc, điều kiện tiếp xúc với môi trường sống bên ngoài còn rất hạn chế, nói như ông bà là chưa có sức đề kháng, rất dễ tiêm nhiễm các thói hư tật xấu".

Còn ông.Đỗ Tấn Xuân – người dân thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My cho biết thêm: "Việc xét xử công khai như thế này cũng là dịp để các bậc phụ huynh, các em học sinh biết nhìn vào đó mà làm gương. Tôi nghĩ, sai lầm của các cháu hôm nay cũng không hẳn hoàn toàn là do lỗi của các cháu mà còn trách nhiệm của người lớn, của gia đình, nhà trường, xã hội".

Qua 1 buổi xét xử công khai, xét về hành vi giết người của 2 bị cáo và cả 2 chưa đến 18 tuổi, tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Hoàng Văn Lâm 14 năm tù giam, Võ Công Lâm 9 năm tù giam, ngoài ra gia đình 2 bị cáo còn phải bồi thường tổn thất cho gia đình người bị hại hơn 90 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của anh Lý cho đến đủ 18 tuổi. Đây là mức án nghiêm khắc dành cho 2 bị cáo. Tuy nhiên, nỗi đau vẫn còn đó, trong cả thân nhân người bị hại và người thân của hung thủ. Đây sẽ là bài học không chỉ của riêng ai, nhất là những người trẻ tuổi.