Trần tình của nữ bác sỹ trạm y tế về thông tin từ chối bệnh nhân đến cấp cứu

ANTĐ - Sau khi xem bài báo nói về việc mình từ chối tiếp nhận bệnh nhân đến cấp cứu bác sỹ Anh cho biết: “Không có chuyện như vậy, tôi thấy tình trạng bệnh nhân nặng nên nói với mấy anh công an chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Tôi không giữ bệnh nhân ở lại là vì trạm xá không có máy móc gì để cấp cứu cho bệnh nhân cả”.

Bác sỹ từ chối không nhận bệnh nhân?

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h chiều 22-5-2016 ban công an xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đang tuần tra, bảo vệ Bầu cử. Khi đi đến địa bàn thôn 5 thì nhận được thông báo có một người đàn ông đang nằm bất động ở mương nước trong thôn. Ngay lập tức, các đồng chí công an xã có mặt, qua kiểm tra, phát hiện người đàn ông vẫn thở nên đã gọi xe taxi đưa đi cấp cứu ở trạm y tế xã. Khi đưa người đến nơi, lúc này bác sỹ Lương Thị Anh (SN 1972) đang trực.

Thay vì cấp cứu, bác sỹ Anh đã từ chối nhận bệnh nhân. Sau đó, các đồng chí công an xã đã phải đưa người đàn ông này đến bệnh viện huyện Diễn Châu cách đó khoảng 6km để cấp cứu. Sau khi vào bệnh viện huyện, danh tính của người đàn ông được xác định là Nguyễn Hoàng Tú (SN 1973) trú ở xóm 10, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Trạm y tế xã Diễn Kỷ nơi xảy ra sự việc.

Được biết, anh Tú bị say rượu nên bất tỉnh nằm ở bờ mương và may mắn được công an xã Diễn Kỷ đưa đi cấp cứu.

Ông Lương Trọng Hùng, Phó công an xã Diễn Kỷ cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên cán bộ của trạm y tế xã Diễn Kỷ từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Trước đây, đã có nhiều lần xảy ra tình trạng này nên tôi mới bức xúc. Chiều hôm qua, tôi và một đồng chí công an viên, một đồng chí dân quân tự vệ gọi xe đưa người đàn ông đến trạm y tế để nhờ họ cấp cứu. Trong thời gian chờ xe đến, tôi đã gọi cho vị trạm trưởng để hỏi xem có ai trực ở trạm không. Khi biết đó là ca trực của bác sỹ Anh và bác sỹ Hường thì tôi đã gọi điện thông báo trước”.

Sau đó, ông Hùng lại nhận được thông báo của đồng chí công an viên là cán bộ trạm y tế không nhận bệnh nhân.

“Tôi không ngờ lại có chuyện như vậy, khi có người bị nạn chúng tôi đã đưa đến cơ sở y tế thì các bác sỹ ở đây phải cấp cứu. Đằng này, bác sỹ Anh chỉ mở cửa xe taxi, nhìn thấy người đàn ông lấm lem bùn đất thì bảo chúng tôi chuyển lên tuyến mà không thăm khám gì. Tôi rất bức xúc trước thái độ của bác sỹ Anh. Là một người thầy thuốc, ít nhất cô ấy cũng phải thăm khám xem bệnh nhân như thế nào đã chứ”, ông Hùng chia sẻ.

Sau khi chuyển người đàn ông lên tuyến trên, ông Hùng đã báo cáo sự việc lên bí thư và chủ tịch UBND xã.

"Y đức không cho phép tôi từ chối bệnh nhân"

Sáng 23-5-2016, chúng tôi có mặt ở trạm y tế xã Diễn Kỷ để tìm hiểu thông tin về sự việc. Tiếp chúng tôi, bác sỹ Anh mệt mỏi cho biết: “Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này, mãi đến sáng nay tôi đọc báo mới biết. Chuyện có gì đâu, tôi kiểm tra thấy bệnh nhân hôn mê, gọi hỏi không trả lời, cấu véo không phản ứng mà ở trạm làm gì có máy móc gì để kiểm tra ngoài cái tai nghe. Vì lý do đó tôi mới nói cho chuyển bệnh nhân lên tuyến trên đó chứ”.

Theo đó, vào khoảng 18h chiều ngày 22-5, bác sỹ Anh đến thay ca cho bác sỹ Hường. Sau khi nhận ca, bác sỹ Anh tiếp nhận 1 bệnh nhân bị ngộ độc. Khoảng 30 phút sau, bác sỹ Anh có nhận được điện thoại của bác sỹ Hường thông báo về việc công an xã sẽ đưa người đàn ông bất tỉnh đến cấp cứu.

“Khi chiếc xe của công an chở người đàn ông đến, tôi chạy ra mở cửa xe để kiểm tra bệnh nhân. Tôi thấy bệnh nhân nằm soài nên tôi lật người bệnh nhân lại gọi hỏi nhưng không trả lời. Tôi cấu véo nhưng không thấy phản ứng. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nặng nên tôi đã nói với các đồng chí công an là chuyển lên tuyến trên để cấp cứu”, bác sỹ Anh kể lại.

Bác sỹ Lương Thị Anh chia sẻ về sự việc.

Bác sỹ Anh có thâm niên công tác ở trạm y tế xã 11 năm nay. Hiện bác sỹ Anh có chồng và hai người con đã khôn lớn. Sự việc xảy ra khiến bác sỹ Anh rất hoang mang.

Bác sỹ Anh giãi bày: “Là một người bác sỹ, y đức không cho phép tôi từ chối bệnh nhân. Có chăng là sự việc không diễn biến theo chiều hướng như thế này, nếu khi đó tôi lên xe cùng đưa nạn nhân đó đến bệnh viện huyện cấp cứu. Vào thời điểm đó chỉ một mình tôi trực ở trạm, ngoài bệnh nhân bị ngộ độc còn có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Nếu tôi đi cùng bệnh nhân đó thì không có ai lo cho hai bệnh nhân còn lại được”.

Sau khi được bệnh viện huyện cấp cứu, đến tối bệnh nhân đó đã tỉnh táo trở lại.

Y sỹ Phan Văn Nhường, Trạm trưởng Trạm y tế xã Diễn Kỷ cho biết: “Ngày hôm qua tôi không có mặt ở trạm nên mới chỉ nắm sơ qua về sự việc. Thực hư chuyện này thế nào tôi cũng chưa nắm rõ được. Dự kiến 16h chiều này chúng tôi sẽ có cuộc họp ghi nhận, đánh giá về sự việc. Nếu việc bác sỹ Anh từ chối nhận bệnh nhân là có thật chúng tôi sẽ có hình thức xử lý, đồng thời có biên bản báo cáo sự việc lên cấp trên. Trước đến nay, bác sỹ anh là người có trách nhiệm và rất hòa đồng”.

Chiều 23-5, ông Cao Đình Minh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Diễn Châu cho biết: “Sáng nay, trung tâm y tế đã nhận được thông tin về sự việc. Theo sự chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, chiều nay cán bộ trung tâm y tế sẽ có buổi làm việc với trạm xá về vấn đề này. Nếu có sự việc xảy ra thì sẽ xử lý nghiêm”.