Trần tình của người cha bán con 2 tháng tuổi lấy 15 triệu đồng

ANTĐ - “Nhiều lúc, tôi nói thẳng, em cần bao nhiêu tiền để anh chạy vạy đưa cho rồi ở lại sống với hai cha con nhưng cô ấy vẫn không đồng ý mà còn chửi mắng tôi và nhất quyết phải bán con để ra đi”, người cha cho biết.

Căn nhà cặp vợ chồng trẻ từng chung sống

Như tin đã đưa, ngày 5-1, vợ chồng (không có đăng ký kết hôn) Hà Văn Hậu (SN 1991, ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Nữ (SN 1994, ở phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), đã cùng nhau bán con gái hơn 2 tháng tuổi của mình cho một cặp vợ chồng không có con ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, lấy 15 triệu đồng chia nhau (Nữ 8 triệu, Hậu 7 triệu).

Sau khi chia tiền bán con xong, ngay trong đêm, Nữ đã bỏ người chồng không đăng ký kết hôn của mình đi biệt tăm cho đến nay không có liên lạc gì.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hà Văn Hậu, cha của đứa bé cho biết, tháng 4-2009, khi anh đang làm công trình điện tại thị xã An Khê (Gia Lai) thì quen và có con với Nguyên Thị Nữ. Chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nhưng được sự đồng ý của hai bên gia đình nên Hậu đã đưa Nữ về quê sống với mẹ mình ở Trà Quang Nam (thị trấn Phù Mỹ). Ngày 14-10-2011, Nữ sinh hạ được một bé gái kháu khỉnh.

Tuy nhiên, từ khi Nữ về ở với gia đình Hậu, gia đình cô thường xuyên gọi điện yêu cầu phải về nhà không cho ở với chồng nữa. Cũng từ đây, Hậu và Nữ thường xảy ra mâu thuẫn và Nữ đòi cho con đi để chia tay.

Khi mới sinh con ra ở Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Nữ đã rao bán con mình

Mong vợ thay đổi ý định để chung sống với mình và con, Hậu đã cố gắng làm lụng để lo chu toàn cuộc sống gia đình. Thế nhưng, Nữ vẫn một mực cho rằng, họ không hợp nhau. Cô không còn chịu nổi cuộc sống thiếu thốn nghèo nàn với chồng nữa nên quyết dứt áo ra đi.

“Nhiều lúc, tôi nói thẳng, em cần bao nhiêu tiền để anh chạy vạy đưa cho rồi ở lại sống với hai cha con nhưng cô ấy vẫn không đồng ý mà còn chửi mắng tôi và nhất quyết phải bán con để ra đi”, người cha trẻ cho biết.

Với suy nghĩ trước sau gì cũng mất con vì vợ cứ năm lần bảy lượt định bán con đi nên cuối cùng, người chồng cũng đồng ý cho một gia đình khá giả, đầy đủ hơn để đảm bảo tương lai của con sau này.

Do Nữ đã thông tin từ trước nên ngày 5-1, một cặp vợ chồng công chức lớn tuổi không có con ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định) đã đến nhà và hỏi mua đứa bé. Lúc này, Nữ bàn với Hậu bán con đi để tiện việc chia tay, đường ai nấy đi.

Sau khi thỏa thuận xong, Hậu đồng ý nhận tiền bồi dưỡng là 15 triệu đồng, viết giấy thỏa thuận và trao con cho cặp vợ chồng nọ.

Chúng tôi chỉ cho con chứ không bán. Tôi rất buồn nhưng không còn cách nào khác. Do hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng không thể nuôi nổi con và Nữ thì một mực đòi chia tay, không thể níu kéo được.

Nữ kiên quyết đòi cho con, không chịu nuôi nên nếu để cô ấy đem con đi thì không biết sẽ giao nó cho ai, đưa nó về đâu. Do vậy, tôi nghĩ, vợ chồng người xin con ở gần nên tôi có thể biết tương lai con mình sau này.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, ngay sau khi sinh con tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Nữ đã nhiều lần có hành động rao bán con mình ngay trong bệnh viện. Chính vì thế, khi Hậu đồng ý là có người đến hỏi mua cháu bé ngay.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Phù Mỹ đã triệu tập Hậu lên làm việc, yêu cầu viết bảng tường trình và lấy lời khai. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an thị trấn Phù Mỹ đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện để điều tra làm rõ.