16h30 hôm nay 17-12, U23 Việt Nam – U23 Malaysia (VTV2 trực tiếp)

Trận đấu sinh tử

ANTĐ - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ có một con đường duy nhất: chiến thắng, hoặc sẽ phải sớm tạm biệt SEA Games và xách vali về nước sau trận đấu quyết định chiều nay.

U23 Việt Nam buộc phải thắng để vào bán kết. Ảnh: QUANG THẮNG

Với những CĐV trung lập, bảng A môn bóng đá nam SEA Games 27 đang diễn ra với kịch bản hấp dẫn khi sự kịch tính được đẩy lên cao độ, với cái kết chỉ được biết vào phút chót. Lúc này, chỉ có U23 Singapore là đã vào bán kết, tấm vé còn lại chỉ được xác định sau khi cặp đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam diễn ra. Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, có lẽ không ai muốn điều này xảy ra. Nhưng sai lầm trong trận đấu với U23 Singapore đã khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải đối mặt với trận đấu một mất một còn này. Nhưng như ông Phúc nói, sai ở đâu thì làm lại ở đó, và người ta đang chờ xem U23 Việt Nam có làm nên kỳ tích ở trận đấu chiều nay hay không.

Nói là kỳ tích bởi lúc này, U23 Malaysia đang là ĐKVĐ. Xét về trình độ, bóng đá quốc gia này trong thời gian gần đây có những bước tiến nhanh hơn hẳn Việt Nam, và cũng giữ được sự ổn định hơn, thường xuyên giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Trong trận đấu với U23     Singapore, bản lĩnh của người Malaysia đã giúp họ có bàn quân bình tỉ số 1-1 ở thời khắc cuối cùng, níu giữ lại 1 điểm vô cùng quan trọng. Nếu Malaysia thua trong trận đấu ấy, họ sẽ có điểm số tương đương với U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Lào, là 6 điểm, nhưng sẽ kém hơn về hiệu số. Và lúc này, chỉ cần một kết quả hòa trong trận đấu chiều nay, là U23 Việt Nam sẽ đi tiếp. Nhưng kịch bản đó không xảy ra, và nó chứng tỏ một điều U23 Malaysia vẫn luôn nguy hiểm, nhất là khi họ lâm vào thế khó.

Còn U23 Việt Nam? Có một chút niềm tin đã được vớt vát sau khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng U23 Lào tới     5-0, trong trận đấu mà họ buộc phải giành 3 điểm. Chiến thắng có vẻ hoành tráng ấy đến đúng lúc, nhưng để nói nó giúp U23 Việt Nam hoàn toàn lột xác, thì không hẳn. Trước một đối thủ đã không còn mục tiêu như U23 Lào, khát vọng và bản lĩnh của các học trò ông Phúc chưa được thể hiện một cách rõ ràng và triệt để. Vấn đề của cá nhân HLV Hoàng Văn Phúc, cũng như các học trò của ông, là thể hiện được cá tính và nội lực đúng lúc, trước những đối thủ ngang hoặc trên tầm, mới là điều cần thiết cho chặng đường chinh phục tấm HCV SEA Games đầu tiên.

Đừng vội nghĩ tới trận chung kết ở sân Zeyar Thiri vào ngày 21-12, ngay chiều nay, U23 Việt Nam đã phải bước vào một trận chung kết với chính họ, trước U23 Malaysia, đội bóng đã vượt qua chúng ta 1-0 để đăng quang trong trận đấu cuối cùng của SEA Games 25 trên đất Lào, 4 năm trước. Chiều nay, sẽ không phải HLV Rajagobal nữa, mà là HLV Ong Kim Swee, nhưng dù là HLV nào, thì mục tiêu và khát vọng của các cầu thủ Việt Nam cũng không thể vì thế mà bị ảnh hưởng. U23 Malaysia chỉ cần hòa, còn U23 Việt Nam, không còn cách nào khác, buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp. Giờ mới là lúc để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chứng tỏ mình, rằng họ “có thể làm nên chuyện” như tuyên bố ngay khi vừa đặt chân đến Myanmar.