Trăm phương nghìn kế giấu hàng của tội phạm buôn ma túy

ANTD.VN - Đã là tội phạm thì chúng có muôn vàn mưu ma chước quỷ hòng thoát khỏi sự kiểm tra, bắt giữ của lực lượng công an. Được xem như là “tội phạm của tội phạm”, về thủ đoạn đối phó, có lẽ các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trên tài so với đám còn lại.

Hơn 5 năm qua, các tổ công tác 141, CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ hàng chục nghìn vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó phần lớn liên quan đến mua bán, vận chuyển ma túy. Cứ mỗi khi đồng bọn bị phát hiện, bắt giữ, những đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy lại nghĩ ra các thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Dù vậy, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, tất cả những thủ đoạn đó đã bị các tổ công tác 141 lật tẩy.

Những đạo cụ đặc biệt

Chiều cuối tháng 9-2017, như thường lệ, tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đông nghẹt người và phương tiện. Dõi ánh mắt lướt nhanh trong dòng người hối hả tham gia giao thông ấy, các trinh sát của tổ công tác Y6/141 phát hiện một đôi nam nữ đang điều khiển xe máy BKS 29X5 - 107.11 có những dấu hiệu bất thường.

Qua bộ đàm, thông tin về nhân dạng, phương tiện của cặp đôi nam nữ này nhanh chóng được thông báo cho CSGT làm nhiệm vụ ở phía trên. Về phía cặp đôi nghi vấn này, dù đã cố gắng luồn lách, điều khiển xe máy nhằm tách khỏi dòng phương tiện trên đường để rẽ vào ngõ nhỏ cạnh đó nhưng rất nhanh chóng, sự có mặt của lực lượng CSGT đã khiến ý định trên của hai người này bị phá sản.

Chỉ sau vài giây kiểm tra, CSGT phát hiện trong túi quần của người đàn ông có nhiều gói ma túy đá. Đối tượng nữ ngồi phía sau tay xách chiếc cặp lồng tỏ vẻ không quen biết với đối tượng nam. Người này cho biết mình đang đến bệnh viện mua đồ ăn cho người nhà. Về phía đối tượng nam cũng tự nhận mình là “xe ôm” và đang chở cô gái trên vào bệnh viện mua đồ ăn cho người nhà.

Tuy nhiên, màn kịch vụng của bộ đôi này nhanh chóng bị CSGT lật tẩy, khi kiểm tra trong chiếc cặp lồng đối tượng nữ đang cầm có 5 túi ni lông đựng ma túy đá và nhiều viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng Nguyễn Giang Dương (SN 1968, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhanh chóng bị bắt giữ, đưa về trụ sở CAQ Bắc Từ Liêm để xử lý.

Cặp đôi Nguyễn Giang Dương và Nguyễn Thị Thanh bị 141 phát hiện bắt giữ

Là một trong những chỉ huy lâu năm tham gia 141, Trung tá Chu Văn Sỹ, Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, chỉ huy tổ công tác Y3/141 cho biết: "Thủ đoạn của các đối tượng giấu ma túy rất tinh vi. Chúng có thể sử dụng bất cứ thứ gì trên người để giấu ma túy". Cách đây ít ngày, trong khi Y3/141 làm nhiệm vụ tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Wave, BKS: 29P4-7565 vi phạm Luật Giao thông đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Lúc bị CSGT dừng lại, nam thanh niên này tỏ rõ thái độ tự tin, lịch sự xin phép được nộp phạt và đi ngay vì gia đình đang có việc. Tuy nhiên, chính thái độ có phần sốt sắng ấy của người này đã khiến Trung tá Chu Văn Sỹ để ý, yêu cầu các trinh sát phải kiểm tra kỹ người vi phạm.

Từ áo cho đến 4 túi quần trước sau, giầy, tất... của người này đều được CSGT kiểm tra kỹ song chưa phát hiện bất cứ thứ gì liên quan đến ma túy hay hàng cấm. Chắc mẩm 141 đã kiểm tra xong, người đàn ông này vội buông vạt áo phủ dây thắt lưng quần. Hành động này của đối tượng không qua khỏi mắt của chỉ huy Y3/141.

Kiểm tra dây thắt lưng, Trung tá Chu Văn Sỹ phát hiện một đoạn dây được thiết kế đặc biệt khi đối tượng tách đôi dây thắt lưng nhét ma túy đá vào bên trong. Bị đưa về cơ quan công an để lập hồ sơ xử lý, Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) thốt lên: “Em giấu kỹ thế mà chú công an vẫn tìm ra ma túy”.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Đại úy Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, đơn vị thường trực chỉ đạo các tổ công tác 141 CATP Hà Nội cho biết: "Trong hơn 5 năm qua, khó có thể liệt kê hết được những thủ đoạn cất giấu ma túy của các đối tượng vi phạm. Quá trình đấu tranh, phát hiện loại tội phạm này cũng khó khăn, vất vả và nguy hiểm nhất so với các loại tội phạm khác trên đường phố".

Các đối tượng tìm đủ mọi cách để cất giấu ma túy. Nếu đối tượng vi phạm đi ô tô, xe máy thì thường cất giấu trên xe, ở các vị trí mà ngay cả trinh sát kỳ cựu hay thợ sửa xe chuyên nghiệp cũng khó ngờ tới. “Bất cứ một bộ phận, chi tiết, vị trí nào cũng có thể là nơi được các đối tượng buôn ma túy chọn để cất giấu tang vật” - Đại úy Phạm Đức Hoàng cho hay.

Rất nhiều gói ma túy đá được các đối tượng cất giấu tinh vi bị 141 phát hiện

Dù không có nhiều nơi cất giấu ma túy như trong xe ô tô, xe máy, nhưng nếu xét một cách khách quan thì chính những đối tượng cất giấu ma túy trên người mới thể hiện sự tinh vi, xảo quyệt và ma mãnh. Cách đây không lâu, lực lượng 141 phát hiện đối tượng nam để tóc dài buộc túm phía sau trông khá lãng tử. Nhìn bộ quần áo đối tượng mặc trên người, có lẽ không ít người nhầm tưởng đây là một họa sĩ, bởi những vết mực vẽ còn vương trên vạt áo. Tuy nhiên, khi bị CSGT yêu cầu cởi búi tóc ra để kiểm tra, đối tượng mặt tái đi, bởi trong búi tóc phía sau có 1 gói ma túy đá.

Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, chỉ huy tổ công tác Y7/141 cũng được xem là “khắc tinh” của các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên đường phố. Không chỉ phát hiện nhiều chiêu trò cất giấu tinh vi của đối tượng như dưới đế giầy, đế dép, hay trong bật lửa, bao thuốc lá, hộp trang điểm... mà ngay cả những hành động để phi tang vật chứng cũng không qua khỏi đôi mắt tinh tường của người chỉ huy này.

“Khi kiểm tra, ngoài CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ thì các trinh sát hay chỉ huy phải là người bao quát toàn bộ mọi diễn biến xung quanh. Việc này không chỉ đảm bảo an toàn cho CBCS làm nhiệm vụ, mà còn nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu khả nghi, thậm chí hành vi phi tang vật chứng tinh vi của đối tượng phạm pháp” - Đại úy Nguyễn Tuấn Cường nêu kinh nghiệm.

Đối tượng giấu ma túy vào dây thắt lưng dù tinh vi cũng bị 141 lật tẩy

Ma túy đá, ma túy tổng hợp, heroin... dù hình dạng có khác nhau song đều có chung một điểm đó là rất dễ phi tang nếu như có cơ hội. Chỉ cần khi lực lượng kiểm tra không chú ý, các đối tượng có thể dễ dàng ném xuống cống, bãi cỏ, bụi cây. Trong điều kiện hoạt động của các đối tượng vi phạm vào buổi tối, ban đêm thì những hành vi này lại càng dễ thực hiện.

“Đặc thù của các tổ công tác ngoài những cán bộ chủ chốt thì trong quá trình triển khai cũng thực hiện luân chuyển CBCS. Chính vì lẽ đó, Ban chỉ đạo 141 thường xuyên kiểm tra, đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm cho CBCS để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hàng loạt những vụ việc phát hiện ma túy, bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian qua đã khẳng định thêm thương hiệu 141 ngày càng vững chắc trong lòng nhân dân Thủ đô và cả nước...” - Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội cho biết.