Diễn viên Thu Hạnh:

Trăm đường không tránh khỏi chữ “duyên”

ANTĐ - Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, đó là cách để diễn viên Thu Hạnh có được một tổ ấm hạnh phúc. Chị bảo, với người nghệ sỹ, cái “tôi” lớn lắm nên để tỉnh táo chọn cho mình một lối đi riêng như thế, không phải ai cũng làm được.

Thu Hạnh cùng hai cô con gái

Âm thầm chọn lối đi riêng

Thu Hạnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ và chị gái đều là diễn viên của đoàn chèo Trung ương. Biết theo đuổi nghệ thuật là vất vả nên từ nhỏ, dù nhận ra con gái có năng khiếu nhưng bố mẹ Thu Hạnh đã tìm đủ mọi cách để chị không thể “nối nghiệp” gia đình. Vì thế, học múa được 2 năm thì bố mẹ chị bắt nghỉ để chuyên tâm học văn hóa. Khi lên cấp II, chị tham dự cuộc thi Tiếng hát thiếu nhi của thành phố và đoạt giải, bố mẹ Hạnh lại sợ con mình sẽ vấn vương nghệ thuật nên một lần nữa, buộc chị thôi học hát. Đến kỳ thi đại học, chị chọn trường Đại học Ngoại ngữ và thi “lót” trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Lúc nhận giấy báo kết quả, bố mẹ Hạnh “ngớ người” vì chị đỗ thủ khoa trường Đại học Sân khấu điện ảnh khóa 1994 - 1998. “Vậy là, trăm đường không tránh khỏi chữ “duyên”. Khi đó, bố mẹ cũng đành chào thua cô con gái bướng bỉnh. Nghề đã chọn mình rồi nên đành phải dành tâm huyết, đam mê và đeo đuổi thôi” - diễn viên Thu Hạnh tâm sự.

Đến bây giờ, Hạnh đã sở hữu hơn 20 vai diễn trong phim truyền hình và một giải Vàng trong Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 với vai Hạnh Ngân trong vở “Mắt phố” của đạo diễn Phạm Thị Thành. Với truyền hình, Thu Hạnh được khán giả “nhớ mặt đặt tên” với vai Yến Chi trong bộ phim “Khi đàn chim trở về”, và Thanh Tâm trong “Bí mật Eva“. Về “đầu quân” cho Nhà hát kịch Hà Nội đã hơn chục năm nhưng trên sân khấu, chị luôn may mắn được vào những vai diễn “đúng chất” của mình: cá tính, mạnh mẽ nhưng với truyền hình, chị chưa có “duyên” mà toàn phải vào vai hiền lành, chất phác, cam chịu. Dù vậy, với Thu Hạnh, một nguyên tắc bất di bất dịch là phải chắt chiu, chọn lọc tư liệu để có những vai diễn “để đời” là cách chị thường làm dù vào vai chính, vai phụ, chị vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Cân bằng giữa sàn diễn và đời thật

Nhắc đến tổ ấm nhỏ bé của mình, Hạnh cười tươi: “Mình cảm thấy hạnh phúc và tỉnh táo khi đã cân bằng được giữa công việc và gia đình. Với người nghệ sỹ, điều này quan trọng lắm. Cũng may mắn là mình lấy được ông chồng biết làm mình nể và sợ”. Hạnh kể, từ khi còn con gái, chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ lấy một ông chồng là cảnh sát hình sự bởi hình dung của chị về những con người này là khô khan, khuôn thước, trong khi chị là nghệ sỹ, chí ít cũng cần sự lãng mạn. Thế nhưng không ngờ, quen nhau qua một người bạn, qua vài lần đi uống nước, chị và anh đã nên vợ nên chồng. “Càng lạ hơn là anh ấy còn lãng mạn hơn mình tưởng. Hồi mới quen, sinh nhật mình, anh mang bó hồng 100 bông đến tặng. Mình bất ngờ đến mức chỉ thốt được câu: “Ôi, lính hình sự mà cũng được đấy nhỉ!” khiến anh ấy đỏ mặt, ngượng ngùng – chị chia sẻ. Sau này, mỗi khi sinh nhật, 8-3 hay những ngày đặc biệt, món quà không thể thiếu anh dành cho chị đó là những đóa hồng. Anh dí dỏm, hài hước nhưng luôn khiến chị phải nể phục. 

Hiểu được đặc thù công việc của chồng nên Thu Hạnh chẳng bao giờ giận mỗi khi đang đêm, có điện thoại là anh bật dậy khoác áo đi. Hay thậm chí, những khi có trọng án, anh đi suốt ngày, suốt đêm. Ấy thế, nhưng Thu Hạnh bảo, anh không hề “mất điểm” trong mắt chị. Chị “mê” anh vì những điều bất ngờ, lãng mạn anh mang lại cho chị.

Hỏi chị bí quyết để cân bằng giữa gia đình và công việc, Hạnh bảo, chị chọn lối đi riêng, đó là chia đều 50-50. Thu Hạnh nói: “Mình như người thuyền trưởng, nếu buông lơi tay lái, con thuyền sẽ chệch hướng. Nói vậy, không có nghĩa là bỏ bê công việc ở nhà hát. Mỗi đêm diễn, mình vẫn cần mẫn “chơi nghề”, cùng đồng nghiệp thắp lửa cho từng vai diễn. Với mình, thế là đủ lắm rồi”.