Ấn Độ:

Trai trẻ dã mang sát hại chồng để cướp vợ

ANTĐ - Phải lòng một phụ nữ đã có chồng, một thanh niên 20 tuổi ở Ấn Độ đã lên kế hoạch giết hại chồng của cô này sau khi bị từ chối kết hôn.

Sự việc xảy ra hôm 10/9 tại khu vực Alipur (Ấn Độ), nạn nhân được xác định là Ram (32 tuổi). Hung thủ Ranjit sau đó đã ra đầu thú.

Một cán bộ cảnh sát cấp cao cho biết Ranjit và Pinki là đồng nghiệp tại một bệnh viện tư. Ranjit phải lòng Pinki và nhiều lần cầu hôn Pinki song đều bị cô từ chối vì đã có gia đình. Phẫn uất vì bị “người tình trong mộng” từ chối Ranjit đã lên kế hoạch giết hại chồng của Pinki là anh Ram.

Đêm 10/9, Ranjit viện cớ đi xem một căn hộ cho thuê để rủ Ram đến vùng Alipur, tại đây hai người xảy ra tranh cãi và trong cơn thịnh nộ Ranjit đã đâm Ram tới chết.

Cảnh sát cho biết Ranjit đã ở cạnh thi thể của nạn nhân suốt đêm. Đến sáng 11/9 thì Ranjit bị hoảng loạn và ra đầu thú.