Trái tim biết sẻ chia

ANTĐ - Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi Đại học đợt 2, cùng với nhiều thí sinh khác, em Hoàng Thị Hồng Hạnh (18 tuổi, trú tại Yên Hà, Đông Anh, Hà Nội) không quản trời nắng, kiên nhẫn ngồi đợi đến lượt hiến máu cứu người ngay cổng hội đồng thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Em làm bài có tốt không?

- Em làm khá thôi. Hy vọng sẽ gặp may và có kết quả tốt.

- Đây là lần hiến máu thứ mấy của em? 

- Lần đầu tiên ạ, em mới tròn 18 tuổi được mấy tháng. Năm ngoái e cũng đăng ký hiến máu nhưng chưa đủ tuổi nên không được. Thi xong em thấy xe hiến máu lưu động ngay cổng trường nên vào đăng ký luôn. 

- Mới thi xong, hiến máu không sợ mệt à?

- Thanh niên bọn em chỉ sợ không có ích cho xã hội.

- Em nghĩ sao về hành động đẹp của mình và các sĩ tử khác ?

- Những người trẻ như chúng em có dòng máu khỏe mạnh nên cần hiến máu. Hiến máu không có hại cho sức khỏe lại rất cần để cứu người.  Khi có một trái tim biết chia sẻ, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.

- Chúc em có kết quả tốt trong kỳ 

thi này!