Giây phút cuối cùng của kẻ giết mẹ liệt sỹ, cướp vàng

Giây phút cuối cùng của kẻ giết mẹ liệt sỹ, cướp vàng

ANTĐ - “Trong khuôn mặt khá hiền lành, trắng trẻo, cao ráo, sáng sủa…, lẽ ra phải có tương lai khác…”, lời của một quản giáo trước khi đưa “tử tù” rời khỏi phòng chờ ở trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình để bước lên xe ra pháp trường. Ít ai có thể ngờ rằng đây chính là một kẻ sát nhân máu lạnh, chỉ vì thiếu tiền để tiêu xài cá nhân mà y đã nhẫn tâm sát hại dã man mẹ Liệt sỹ Lê Thị Cỏi (80 tuổi) để cướp đi số vàng mà mẹ đã tích cóp từ số tiền tuất ít ỏi của mẹ.
Bỗng dưng thành… tội phạm

Bỗng dưng thành… tội phạm

ANTĐ - Đó là trường hợp đối với những bị cáo được giám định mắc bệnh tâm thần, mà y học định danh là chứng rối loạn hành vi gây nên. Người tâm thần gây án không còn là hiện tượng mới, nhưng nó luôn “nóng” bởi rõ ràng, cơ quan chức năng đang chưa có biện pháp để ngăn chặn loại tội phạm “đặc thù” này.
Phá âm mưu trốn trại của hai can phạm

Phá âm mưu trốn trại của hai can phạm

ANTĐ - Ngày 14-9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một chiến sĩ nghĩa vụ đang làm công tác bảo vệ Trại tạm giam của Công an Tp. Nha Trang vừa ngăn chặn kịp thời vụ trốn trại hy hữu của hai can phạm.
"Sát thủ máu lạnh" Lê Văn Luyện bật rơi nước mắt

"Sát thủ máu lạnh" Lê Văn Luyện bật rơi nước mắt

ANTĐ - Trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Lê Văn Luyện đã bật khóc. Điều này gây ngạc nhiên ngay cho cả các điều tra viên, bởi từ khi bị bắt vào trại tạm giam, chưa bao giờ thấy tên sát thủ máu lạnh này nhỏ lệ.
“Nâng cao hiệu lực pháp luật, bảo đảm tính nhân đạo”

“Nâng cao hiệu lực pháp luật, bảo đảm tính nhân đạo”

ANTĐ - Đó là mục tiêu đặt ra trong công tác tạm giam, thi hành án hình sự được Ban Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt đến các phòng nghiệp vụ, Ban Giám thị 3 trại tạm giam, chỉ huy công an các quận, huyện và Trung tâm Lưu trú Lộc Hà.
Bắt 2 đối tượng cạy cửa trốn trại

Bắt 2 đối tượng cạy cửa trốn trại

ANTĐ - Ngày 21/8, Đại tá Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã truy bắt được 2 đối tượng bỏ trốn khỏi trại tạm giam công an tỉnh này, gồm: Nguyễn Ánh Dương (SN1985, trú tại xóm Viên Quan, xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An) và Phạm Công Thân (SN1978, trú tại Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Những điều ít biết về dẫn giải phạm nhân

Những điều ít biết về dẫn giải phạm nhân

ANTĐ - Nhiều người vẫn nghĩ, cảnh sát dẫn giải phạm nhân thường là những con người hà khắc và lạnh lùng. Điều đó không hẳn vậy, bởi khuất sau mỗi phiên tòa, mỗi can phạm, họ luôn phải đối mặt với những tình huống thật oái oăm, căng thẳng và đầy bất trắc.
Mẹ “tuồn” ma túy vào trại giam cho con

Mẹ “tuồn” ma túy vào trại giam cho con

ANTĐ - Đến thăm con trai đang chờ thi hành án tại Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội, Phạm Thị Yến (SN 1958), nhà ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, đã “tranh thủ” giấu ma túy vào gói xôi…
Mối lo… không thừa

Mối lo… không thừa

ANTĐ - Điều 46, Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 1- 7- 2011) quy định về chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân, có đoạn: “Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng trong không quá 24 giờ”.