Trải nghiệm “chuyến xe buýt kỳ diệu”

ANTĐ - Las Vegas là thành phố nghỉ dưỡng, ẩm thực và đánh bạc lớn nhất thế giới nằm tại bang Nevada của Mỹ. Mọi người tới đây để du lịch, giảm bớt căng thẳng và có khoảng thời gian thư giãn. Tuy nhiên, không còn gì chán hơn là bạn phải chịu đựng những cảm giác khó chịu sau khi lỡ uống quá chén. Tiến sĩ Jason Burke và chiếc xe buýt “kỳ diệu” của anh sẽ giúp du khách không bỏ phí một ngày trong kỳ nghỉ của mình.

Hành khách trên một chuyến xe buýt Hangover Heaven

“Niềm hy vọng” cuối cùng

Chỉ còn 3 tiếng nữa, Brian - một du khách người Anh và nhóm bạn của anh sẽ lên trực thăng để tham quan Grand Canyon - đại vực hùng vĩ thuộc lưu vực sông Colorado, 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nhưng vào lúc này, Brian lại đang ngồi trong chiếc xe buýt đã được “cải tiến” với một mũi tiêm truyền dịch trên cánh tay, miệng không ngừng hát đi hát lại một đoạn điệp khúc.  

 Brian dự định sẽ kết hôn trong một tháng nữa, do vậy, anh và vài người bạn của mình đã tới Las Vegas để ăn mừng chuẩn bị “kết thúc những ngày tháng độc thân”. Nhóm của họ đã trải nghiệm nhiều thú vui như: nghe hòa nhạc, tới câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ múa thoát y và tất nhiên, cả những bữa tiệc rượu túy lúy. Zack nói rằng anh Brian đã uống 12 chai Martini Colas, và chai cuối cùng chỉ cách đây 4 tiếng. Và kết quả, giờ đây họ đều say khướt, thậm chí không nhấc nổi chân, đồng nghĩa với việc họ phải hoãn chuyến tham quan Grand Canyon - điều mà cả nhóm đều mong mỏi trước chuyến đi, mà thay vào đó chờ đến khi tỉnh táo để tham quan những địa điểm khác. 

Hangover Heaven là sáng kiến của Jason Burke, một bác sĩ chuyên khoa gây mê 42 tuổi. Bác sĩ Jason Burke từng làm việc ở bệnh viện Las Vegas 7 năm trước khi đi theo con đường riêng của mình để bắt đầu với Hangover Heaven, giúp những du khách như nhóm của Brian phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau những đêm nhậu quá chén. 

Ý tưởng gây nhiều bất ngờ

Du khách tới Las Vegas sẽ được giới thiệu về chiếc xe buýt màu xanh lơ “kỳ diệu” có các điểm đón khách tại những khách sạn lớn. Jason Burke cho biết, anh có thể chữa cho bệnh nhân hết các triệu chứng của say rượu, hồi phục sức khỏe trong vòng một tiếng đồng hồ hoặc thậm chí ít hơn. Khi lên xe, Zack và những người bạn của anh không cần chờ nhân viên giải thích đã đặt trọn gói “Giải cứu”. Với giá 159 USD, họ sẽ được truyền 1,5 lít dung dịch muối vào tĩnh mạch cùng với một số vitamin và thuốc giảm đau. Còn đối với Brian, anh dường như “khướt” nhất và cả nhóm đã tăng thêm một cấp độ, đặt cho anh gói “Mê ly”, với lượng dịch truyền nhiều hơn, có thuốc chống nôn, được thở ôxy và tiêm vitamin B. Gói này có giá 199 USD. 

 Công ty của Jason Burke thường xuyên nhận được các cuộc gọi “giải cứu” từ những khách sạn sang trọng như The Cosmopolitan, MGM Grand và Wynn. “Khi bạn tới Las Vegas, bạn muốn có nhiều niềm vui và không muốn mất một ngày trong kỳ nghỉ của mình vì đã trót uống say khướt” - Burke nói và giải thích, phụ nữ thường cảm thấy buồn nôn khi bị say, trong khi đàn ông thì thường bị đau đầu hơn. 

Từ kinh nghiệm của một bác sĩ gây mê, anh thấy những người say rượu có các triệu chứng tương tự như những bệnh nhân sau khi được gây mê. “Và tôi nghĩ rằng có thể những loại thuốc dùng cho bệnh nhân của mình sẽ cũng có tác dụng với những người bị say rượu” - Jason kể. Do vậy, anh đã thử điều trị cho những người bạn của mình và kết quả mang lại rất tuyệt vời. 

Từ đó, anh đã phác thảo kế hoạch kinh doanh cho riêng mình. Anh mua một chiếc xe buýt và biến thành một phòng khám di động với những chiếc ghế da và một chiếc tivi màn hình lớn. Burke cho biết, cơ quan y tế bang Nevada rất ngạc nhiên với ý tưởng này, nhưng sau đó đã chấp thuận. 

“Tôi gần như không còn đau đầu nữa” - Zack nói sau khi anh truyền được nửa túi dịch. Còn Brian cũng khá hơn nhiều, và anh đã sẵn sàng cho chuyến tham quan Grand Canyon. 

Từ tháng 5-2012 đến nay, Burke đã điều trị cho khoảng 1.500 người ham thích tiệc tùng. Hangover Heaven đã trở nên phổ biến đến nỗi Burke giờ đây phải thuê thêm 3 nhân viên làm việc cả ngày và 5 người làm việc luân phiên, tất cả đều đã trải qua khóa đào tạo y tá. Tuy  nhiên, những người chỉ trích cho rằng dịch vụ của Burke đã “vạch đường” cho những người ham mê chè chén, nhưng Burke nói, nếu những người thích tiệc tùng, họ sẽ uống “hết mình” mà không quan tâm đến việc bị say thế nào. “Bạn nên uống rượu có chừng mực. Đồ uống có cồn có thể giết chết bạn. Những chiếc xe buýt của chúng tôi rất tuyệt vời nhưng chúng không thể mang bạn từ cõi chết trở về” - Burke nói.