4.000 cảnh sát truy tìm một nghi phạm

4.000 cảnh sát truy tìm một nghi phạm

ANTĐ - Hôm qua 8-1, Nhật Bản đã triển khai một lực lượng hùng hậu gồm 4.000 cảnh sát, 850 xe cơ giới, chó nghiệp vụ, trực thăng và tàu để truy lùng một nghi phạm hiếp dâm.
Dùng tình người cảm hóa can phạm

Dùng tình người cảm hóa can phạm

ANTĐ - “Chuyện của cánh lính trại giam chúng em thì chẳng có gì để viết, suốt ngày quanh quẩn chỉ có phạm nhân với cán bộ thôi mà”- Thiếu úy Nguyễn Mạnh Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ (CSBV) Trại giam số 2 (CAHN) ngượng ngùng khi tôi đề nghị hẹn gặp. Ấy thế nhưng khi tiếp xúc, câu chuyện nghề cứ nở như ngô rang…

Tướng cướp khét tiếng 2 lần trốn trại Hồng Ca và cuộc truy lùng ròng rã những ngày áp Tết

Tướng cướp khét tiếng 2 lần trốn trại Hồng Ca và cuộc truy lùng ròng rã những ngày áp Tết

ANTĐ - Ngày 31-12-2009, ngày cuối cùng trong năm, một thông tin như sét đánh gây chấn động Trại giam Hồng Ca - một phạm nhân đã trốn khỏi trại giam, đó chính là Đàm Tuấn Nguyên. Kiểm tra bếp ăn và hàng loạt các vị trí, cán bộ quản giáo biết Nguyên đã bỏ trốn. Khi vụ việc được phát hiện, phạm nhân Đàm Tuấn Nguyên đã trốn khỏi trại giam 2 giờ đồng hồ...
Lã Thị Kim Oanh tâm sự về khoảnh khắc nhận bản án tử hình và lá đơn ly dị trong trại giam

Lã Thị Kim Oanh tâm sự về khoảnh khắc nhận bản án tử hình và lá đơn ly dị trong trại giam

ANTĐ - Đi thực tế các trại giam, gặp những con người phạm tội với đủ loại cướp giết hiếp, đánh nhau, trốn tù, buôn lậu… với đủ các nguyên cớ dẫn họ đến con đường phạm tội, với đủ các loại người khác nhau, thất học có, sinh viên có, quan chức có, dân thường cũng có. Và tôi ấn tượng với người từng làm nóng dư luận một thời, đó là phạm nhân Lã Thị Kim Oanh hiện đang thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an).

Người quản giáo và mối linh cảm

Người quản giáo và mối linh cảm

ANTĐ - Ông Nguyễn Thanh Chấn đã được trả tự do đến hôm nay đã trọn 3 ngày, nhưng câu chuyện về vụ án của ông vẫn là đề tài bàn tán xôn xao ở Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), nơi ông Chấn từng thụ án. Không chỉ có phạm nhân mà ngay cả những cán bộ quản giáo cũng vui mừng cho số phận của ông.

Lột mặt nạ "quý bà" chuyên giả danh công an lừa đảo, chạy án

Lột mặt nạ "quý bà" chuyên giả danh công an lừa đảo, chạy án

ANTĐ - Mới đây cơ quan CSĐT công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Vi Thị Năng (SN 1968, trú thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ít ai biết người đàn bà nhìn vẻ ngoài có vẻ quê mùa đó lại nhiều lần giả danh cán bộ công an để lừa đảo những gia đình có người thân đang dính vòng lao lý bằng chiêu chạy án, chạy tội. Hiện công an TP.Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra về nhiều vụ khác do “quý bà” Vi Thị Năng thực hiện.
"Nữ quái" chuyên giả công an, lừa chạy án

"Nữ quái" chuyên giả công an, lừa chạy án

ANTĐ - Ngày 16-9, Công an phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi cho biết, đã bàn giao đối tượng Vi Thị Năng, 55 tuổi, ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền. Giả làm công an, đối tượng Năng đã lừa nhiều người để chạy án.
Gột rửa lỗi lầm trong quãng thời gian ở sau song sắt

Gột rửa lỗi lầm trong quãng thời gian ở sau song sắt

ANTĐ - Cho dù có là "hảo hán", kẻ lì lợm, bặm trợn, côn đồ lưu manh... thì họ cũng vẫn luôn mơ tới ngày đoàn tụ gia đình, bởi họ đã thấm thía, họ đã được cán bộ quản giáo hướng thiện qua từng công việc cụ thể.
Khát vọng ngày về của nữ phạm nhân buôn ma túy

Khát vọng ngày về của nữ phạm nhân buôn ma túy

ANTĐ - Cuộc đời gặp nhiều bất trắc và mất mát, nhưng nữ phạm nhân Đặng Thị Hằng (SN 1962, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Tổng cục 8, Bộ Công an) không vì thế mà gục ngã, ngược lại, rất có ý chí vươn lên.
Quãng đời không đáng nhớ

Quãng đời không đáng nhớ

ANTĐ - Bị kết án 20 năm tù giam. Những người tham dự phiên tòa nhìn cảnh hai đứa con thơ dại, người vợ trẻ khóc hết nước mắt vì chồng cũng không nén được xúc động. Người ta thương anh hơn là giận, tiếc cho người nông dân chân chất hiền lành chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà đến nỗi gây án mạng. Rồi chính người đàn ông ấy, đã biết vượt qua chính mình, có gắng cải tạo tốt để trở về với xã hội, làm lại cuộc đời, xây dựng kinh tế cho gia đình đi lên bằng đôi bàn tay lương thiện.
Sao trẻ Man City phải vào tù lần 2

Sao trẻ Man City phải vào tù lần 2

ANTĐ - Cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế Man City, Courtney Meppen-Walter đã phải quay trở lại trại giam chỉ ít ngày sau khi vô tình được thả, do một sự nhầm lẫn.
Thiếu gia và con nhà nghèo cởi lòng sau song sắt

Thiếu gia và con nhà nghèo cởi lòng sau song sắt

ANTĐ - Mới đó mà hơn 3 năm trôi qua, tôi đã đi được một nửa chặng đường của bản án. Một khoảng thời gian đủ cho tôi nhìn lại những sai lầm của mình. Chỉ vì một phút sa ngã mà tôi đã đánh mất không biết bao nhiêu điều tốt đẹp và trả giá thích đáng cho hành động dại dột mình
Phạm nhân gây rối tại trại giam Xuân Lộc: Ổn định tình hình, xử lý theo qui định của pháp luật

Phạm nhân gây rối tại trại giam Xuân Lộc: Ổn định tình hình, xử lý theo qui định của pháp luật

ANTĐ - Sau khi được lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và đồng chí giám thị trại giam trực tiếp giáo dục, thuyết phục, cảm hóa số phạm nhân cầm đầu đã từ bỏ hành vi chống đối. Đến 14h45 cùng ngày tình hình ở phân trại số 1, trại giam Xuân Lộc đã cơ bản ổn định trở lại. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.                                                   
Để được sống thanh thản

Để được sống thanh thản

ANTĐ - Cuộc sống đang khấm khá, rồi nghe lời bạn bè, ăn chơi vô độ, Nguyễn Văn Mười (xã Đào Viên, huyện Quế Võ - Bắc Ninh) đã nghĩ ra chiêu bán cà phê, tổ chức môi giới mại dâm và bị bắt, phạt 7 năm tù giam. Lúc ấy, gã mới ân hận nhận ra, đồng tiền không phải là tất cả.
Những gương mặt đẹp trong trại giam

Những gương mặt đẹp trong trại giam

ANTĐ - Trong số cả chục nghìn phạm nhân hiện đang cải tạo tại các trại giam trong cả nước, có không ít cô gái trẻ xinh đẹp. Tuổi trẻ nông nổi và bồng bột, rồi chính quãng thời gian đẹp nhất của đời người của họ lại trôi đi trong trại giam. Điều đó không khỏi khiến người ta xót xa, song may thay, các cô còn muốn hoàn lương tìm một con đường trở về làm lại cuộc đời.
Cha mẹ chia tay, tôi gục ngã trở thành kẻ cướp

Cha mẹ chia tay, tôi gục ngã trở thành kẻ cướp

ANTĐ - Kể từ đấy, cha mẹ không còn dành cho tôi tình cảm của bậc sinh thành, thay vào đó, họ cho tôi thật nhiều tiền. Có lẽ, trong suy nghĩ của họ, đồng tiền có thể bù đắp được tình cảm, nhưng họ đâu biết rằng, từ trong sâu thẳm đáy lòng, tôi đang phải nếm trải nỗi đau "tan đàn xẻ nghé".
Mẹ sẽ về với các con

Mẹ sẽ về với các con

ANTĐ - Nguyễn Thị Dung đã khóc sướt mướt mỗi lần hai con vào trại giam thăm mình. Rất nhiều lần chị đã nói với con mẹ sắp về, làm chúng hy vọng rồi thất vọng. Chị đã làm chúng đau đớn trong chờ đợi. Hiểu được điều đó, Dung cố gắng cải tạo tốt và chị đã được giảm án, chỉ còn 2 năm nữa là mãn hạn tù. Với Dung đó không phải chỉ là sự “ân xá” mà chị được hưởng mà nó còn là niềm an ủi lớn với những đứa con của chị. Chỉ còn 2 năm nữa chị sẽ được trở về với các con của mình. Hy vọng đó sẽ là sự trở về thực sự, sự trở về trong thức tỉnh chứ không phải chỉ là lời hứa.