Trả tự do cho 4 nhà báo Pháp, bị bắt làm con tin tại Syria

ANTĐ - Tổng thống Francois Hollande cho biết 4 nhà báo Pháp bị giam giữ tại Syria gần một năm nay đã được giải phóng và đang trên đường trở về Pháp.

Tổng thống Pháp cho biết “ông thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi 4 nhà báo Pháp đã được thả tự do”.

Edouard Elias, Didier Francois, Nicolas Henin và Pierre Torres bị bắt làm con tin ở Syria kể từ tháng 6-2013, hiện tại sức khỏe của 4 người này đều rất tốt.

Sức khỏe của 4 nhà báo hiện tại đều tốt

Trong một cuộc nói chuyện ngắn với báo chí tại một đồn cảnh sát ở thị trấn của Thổ Nhĩ Kỳ Akcakale gần biên giới Syria. Ông Francois – một trong những nhà báo bị bắt cho biết ông rất vui khi được tự do: “Chúng tôi thực sự cảm ơn các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì họ đã giúp chúng tôi rất nhiều. Thật tuyệt vời khi có thể nhìn thấy bầu trời, có thể đi bộ, và có thể nói chuyện một cách tự do. Tôi thực sự hạnh phúc".

Bốn nhà báo bị mất tích trong hai sự kiện riêng biệt vào tháng 6. Ông Francois, một phóng viên chiến trường kỳ cựu làm việc cho đài phát thanh Europe 1 và ông Elias, một nhiếp ảnh gia, đã bị bắt cóc vào đầu tháng 6 khi trên đường đến Aleppo. Còn hai phóng viên của tạp chí Le Point và kênh truyền hình Pháp – Đức Arte bị bắt vào cuối tháng 6, gần Raqqa.

2 trong số 4 nhà báo đã bị bắt cóc trên đường tới Allepo

Các binh sĩ tuần tra biên giới tỉnh Sanliurfa với Syria Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy họ trong tình trạng bị bịt mắt, trói tay. Các nhóm thánh chiến Hồi giáo Islamic Iraq và Levant (ISIS) đã bị buộc tội bắt cóc họ.

Syria đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất cho các nhà báo. Hơn 60 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ đầu cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad ba năm trước đây.