Trả thù

ANTĐ - Trả thù, trả thù, trả… thù… ù… ù.

- Khiếp, đang lúc thiên hạ thái bình thế này ông bác cứ kêu gọi trả thù. Trả thù ai, vì việc gì?

- Thiên nhiên trả thù, đã và sẽ còn trả thù. Kinh khiếp hơn: thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt… ối giời ơi.

- Tại sao?

- Vì con người quá ích kỷ, quá tham lam, truy lùng, săn bắt, tiêu diệt các loại thú trên đời.

- Đào bới đục khoét lòng đất để lấy khoáng sản. Ngăn sông, xây thủy điện tràn lan, bức tử các dòng sông, xóa sạch rừng đầu nguồn vv… và vv…

- Không làm thế lấy đâu ra… tăng trưởng kinh tế.

- Tăng bằng mọi giá, thì cũng trả giá… đắt về môi trường và tương lai.

- Ai chả biết. Nhưng bây giờ cần năng lượng, cần việc làm, cần thu tiền, cần…

- Nhiều thứ cần, nhưng có thứ mãi mãi không tái sinh được, sau này có tiền cũng… bó tay.

- Chính vì thế mới có câu “Phát triển nhanh và bền vững”.

- À ừ nhỉ. Nhưng cần bảo vệ nhanh và quyết liệt cho thiên nhiên bền vững đã.