Trả “nợ án” sau 18 năm biệt tích

ANTĐ - Đầu năm 1994, Đặng Thị Ba (SN 1953, trú ở số 3, phố Hòa Bình, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ảnh) cùng với em gái là Đặng Thị Loan (SN 1952, trú tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bàn nhau mở dịch vụ chuyển tiền nhằm thu cước và cho vay tiền hưởng lãi. Những ngày đầu mới hoạt động, Ba luôn thực hiện đúng các yêu cầu trong hợp đồng chuyển tiền của khách hàng. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Ba liền bội tín.

Điển hình là trường hợp của chị Trần Thị Kim Liên, trú ở phố Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ ngày 25-3 đến 22-5-1994, Đặng Thị Ba chiếm đoạt của chị Trần Thị Kim Liên gần 3 tỷ đồng thông qua nhiều lần nhận chuyển tiền vào TP Hồ Chí Minh. Tương tự, ngày 22-4-1994, chị Trần Thị Mai Phương (trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã nhờ Đặng Thị Ba chuyển 200 triệu đồng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng sau khi nhận tiền, Ba không chuyển đến địa chỉ mà khách hàng yêu cầu. Khi bị “khổ chủ” đòi lại tiền, Ba tìm đủ lý do khất lần, không chịu trả. Ngoài hai nạn nhân này, từ tháng 3 đến tháng 6-1994, Đặng Thị Ba còn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của nhiều người khác gần 4 tỷ đồng. Sau khi ẵm gọn số tiền trên, Đặng Thị Ba trốn ra ngước ngoài và chỉ bị bắt giữ sau hơn 18 năm biệt tích.

Với hành vi trên, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc Đặng Thị Ba phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm qua (28-2), Đặng Thị Ba trình bày toàn bộ số tiền chiếm đoạt của 5 bị hại, bà ta đã cho một số người khác vay để hưởng lãi, nhưng không thu hồi được. Trước khi phiên tòa được mở ra, Đặng Thị Ba cũng mới chỉ khắc phục hậu quả cho các bị hại hơn 900 triệu đồng. Sau khi đánh giá về hành vi, mức độ phạm tội, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đặng Thị Ba 16 năm tù giam theo đúng tội danh truy tố.