Trả lại đất để "trồng người" ​

ANTD.VN - Ta có những cách ví von thật tuyệt vời. Giáo dục thì ví như “trồng người”. Nhà trẻ, mẫu giáo thì gọi là mầm non.

- Không phải ví cho đẹp đâu ông ơi! Giáo dục đúng là công phu, tốn tiền của hơn nhiều lần trồng cây. Ươm trồng, chăm sóc từ lúc mầm non cho đến khi vươn cành lá, ra hoa, kết trái...

- Ai chả biết thế. Nhưng muốn ươm mầm non và “trồng người” thì phải có đất chứ, chẳng nhẽ trồng... trên giấy sao?

- Có quy định đấy chứ: mỗi phường, xã ở Hà Nội phải dành đất xây dựng 1-2 trường mầm non. Thế nhưng ở nội thành nhiều phường chưa có nổi một trường mầm non công lập đạt chuẩn.

- Tôi cũng nghe nói theo tiêu chuẩn, mỗi lớp không quá 35 trẻ. Vậy mà nhiều trường, mỗi lớp “nhồi” tới 50-60 trẻ. Chen chúc, chật chội thế, mầm non cớm nắng làm sao lớn lên thành cây được?

- Chung quy là tại đất chật người đông, tấc đất tấc vàng thôi!

- “Điệp khúc” ấy nghe nhàm cả tai. Ông không thấy báo chí nói khối doanh nghiệp, công ty sử dụng đất công không hiệu quả mà vẫn “ôm” để cho thuê bãi trông xe, quán bia, đó sao?

- Nhân đà đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, theo tôi chính quyền buộc họ trả lại đất để “trồng người”, ông nhỉ!

- Dứt khoát phải trả lại, không thể “ăn” đất công mãi được.