Trả lại cảnh quan cho một tuyến phố đẹp

ANTĐ - Là một du khách từ TP.HCM ra thăm Hà Nội, tôi rất thích được đi bộ và ngồi quán cà phê ngắm nhìn phố phường gắn liền với những tháng năm lịch sử. Phố Lê Duẩn là một trong những tuyến phố như vậy. 

Tôi còn nhớ, từ năm 1954, đây là đường Nam Bộ, một cái tên có ý nghĩa sâu sắc bởi  con đường này có Ga Hà Nội, nơi xuất phát của các chuyến tàu vào Nam. Cùng với các địa danh khác quanh khu vực như Công viên Thống Nhất, đảo Hòa Bình, đường Giải Phóng đã tạo thành một quần thể địa danh như nói lên khát vọng thống nhất Tổ quốc ngày đó.

Tiếc một nỗi, ngay đầu phố Lê Duẩn đoạn giao với phố Cao Bá Quát hiện có một cột điện nghiêng ngả, hàng búi dây điện loằng ngoằng, giăng kín từ dưới lên đỉnh cột khiến ai đi qua cũng lo sợ (ảnh). Tôi chụp lại vì e cột điện này có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai khi qua lại. Điện lực Hà Nội cần lưu tâm, nhanh chóng kiểm tra và khắc phục, để đảm bảo an toàn và trả lại cảnh quan cho một tuyến phố đẹp của Thủ đô.