Trả giá cho sự kém quan tâm

ANTĐ - Nông Văn Bé, sinh viên năm thứ nhất ĐH Sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục thể chất cho biết, ở quê em (Cao Bằng), học sinh vẫn tự tập bơi mà không có sự chỉ bảo của người lớn về cách phòng chống đuối nước.

- Là sinh viên khoa giáo dục thể chất, chắc chắn là phải biết bơi nhỉ?

- Em tự học thôi. Vì đam mê và thấy rất cần thiết bởi quê em cũng nhiều sông suối.

- Vậy ở quê, các em học bơi như thế nào?

- Chủ yếu là tự học, đứa lớn bảo đứa bé. Quê em có những nơi cầu bắc qua sông, qua suối chỉ đi được vào mùa cạn. Mùa mưa là ngập cả cầu. Nhiều trường hợp chết đuối trong khi đi học rất thương tâm...

- Vậy có trường lớp để dạy trẻ em bơi và phòng chống đuối nước không?

- Các trường lớp ở thị xã thì có, còn các huyện vùng xa phần lớn các gia đình không có điều kiện cho con em đi học bơi. Em nghĩ trẻ em cần phải được dạy về kỹ năng bơi lội, đặc biệt là vùng nông thôn, nhiều ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, do khó khăn cái ăn cái mặc, bố mẹ các em còn chưa quan tâm được chứ nói gì đến việc học bơi. Điều này khiến nhiều gia đình phải trả giá đắt khi gặp phải trường hợp nhiều học sinh cùng đi bơi dẫn đến chết đuối như ở Mỹ Đức.

- Nếu sau này là giáo viên thể dục, chắc em sẽ có nhiều cơ hội giúp học sinh hơn về các kỹ năng này.

- Tập thể thao tốt cho sức khỏe đồng thời cũng rất hữu ích cho bản thân và mọi người khi gặp những trường hợp nguy hiểm. Em hy vọng các bậc phụ huynh sẽ quan tâm hơn về vấn đề này bên cạnh việc ăn, việc học như hiện nay.