Yêu con người Việt Nam

Yêu con người Việt Nam

ANTD.VN - Khi ai đó quyết tâm làm điều tốt, người ta sẽ có những hành động lớn lao.
Làm việc biết tính toán

Làm việc biết tính toán

ANTD.VN - Mukesh và Rakesh cùng làm thuê bất cứ việc gì cho các chủ đồn điền nơi họ sinh sống để có tiền trang trải cho cuộc sống nghèo khó của mình. 
Giúp người là giúp mình

Giúp người là giúp mình

ANTĐ - Cậu bé Lula, 12 tuổi cùng 2 cậu bé khác chạy vào hiệu giặt là mời ông chủ đánh giày. 
Nụ cười Thanakha

Nụ cười Thanakha

ANTĐ -  Đến Myanmar, đi bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh người dân bản xứ thân thiện với nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt phủ đầy phấn Thanakha - loại phấn  được nghiền từ vỏ một loại cây cùng tên, rất phổ biến ở xứ sở Chùa Vàng. 

Tận cùng nỗi đau

Tận cùng nỗi đau

ANTĐ - Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán bar Zone 9, số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng chiều 19-11 đã khiến 6 người bị thiệt mạng, trong số đó có 5 người quê ở thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Họ đều là lao động phổ thông được chủ lao động thuê làm thời vụ. Đau xót hơn khi 3 nạn nhân trong số này có mối quan hệ ruột thịt.

Người mẹ bài bạc, phá nát gia đình

Người mẹ bài bạc, phá nát gia đình

ANTĐ - Thế rồi, mẹ tôi trở về, thân tàn ma dại. Mẹ tôi đòi ly hôn với bố tôi, và mẹ đòi chia đôi tài sản, cụ thể là ngôi nhà bố con tôi đang sống. Cái giấy viết tay bố ký bán cho tôi khi xưa, giờ đâu có giá trị gì. Tôi ôm bố khóc...
Cho và nhận

Cho và nhận

ANTĐ - Một chiều mùa đông tuyết rơi dày lạnh giá, bên lề đường có một người phụ nữ lớn tuổi đứng vẫy tay xin giúp đỡ, chiếc Mercedes của bà bị xịt lốp. Một người đàn ông lái chiếc Pontiac cà tàng đi qua thấy vậy liền dừng lại, anh xuống xe và hỏi bà có cần giúp đỡ gì không. Mặc dù rất mừng vì có người đã dừng lại giúp mình nhưng khi nhìn thấy người lái xe với bộ quần áo nghèo nàn đầy vết dầu mỡ và khuôn mặt khắc khổ dữ dằn, bà thấy không an toàn và rất lo lắng. Nhưng anh đã nở nụ cười tươi và bảo bà hãy vào trong xe cho đỡ lạnh, còn anh sẽ xem chiếc xe.
GS.TS Lê Thị Quý: Với tất cả những gì đã và đang cống hiến phái đẹp

GS.TS Lê Thị Quý: Với tất cả những gì đã và đang cống hiến phái đẹp

ANTĐ - GS.TS Lê Thị Quý, chuyên gia đầu ngành xã hội học nghiên cứu về giới và gia đình, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và phát triển. Tác giả 12 cuốn sách cá nhân và 54 cuốn in chung, bà là người bền bỉ đấu tranh cho bình đẳng giới và là một trong sáu nhà khoa học đương đại có mặt trong cuốn sách đồ sộ Rạng rỡ sử xanh phụ nữ Việt Nam. Nhân Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013, GS.TS Lê Thị Quý dành cuộc đối thoại đặc biệt cho An ninh Thủ đô Cuối tuần.
Vết nứt

Vết nứt

ANTĐ - Một người gánh nước thuê ở Ấn Độ có hai chiếc bình gốm lớn. Một trong 2 chiếc bình vẹn nguyên một cách hoàn hảo và luôn đựng đầy nước từ suối về nhà. Còn một chiếc bình bị nứt, mỗi khi đến nhà nước chỉ còn một nửa.
Đến làng "siêu đẻ" ở Quảng Bình

Đến làng "siêu đẻ" ở Quảng Bình

ANTĐ - Làng Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch như một ốc đảo nằm giữa bốn bề sông nước của dòng sông Gianh; nhưng lại đang giữ kỷ lục về “siêu đẻ”. Ở làng này một cặp vợ chồng sinh đến 10 đứa con là chuyện bình thường, còn 7-8 đứa thì không tài nào đếm xuể…
Chuyện kể của một “mỹ nam”

Chuyện kể của một “mỹ nam”

ANTĐ -…Miệng lưỡi người đời gọi chúng tôi với đủ các cái tên. Nào là cave nam, mại dâm nam, trai bao, phi công trẻ. Có người còn miệt thị hơn, gọi chúng tôi là "cave đực". Nhưng tôi tự nhận tôi cũng chỉ là một "công nhân" trong lĩnh vực tình dục.