- Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP HCM
- Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn dịp 30/4 và 1/5
![]() |
Giới trẻ TP.HCM trong Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền cảm hứng “Những bước chân Việt Nam” chủ đề “Đường tới hòa bình” diễn ra tại dinh Độc Lập (phát trên sóng Đài Truyền hình TP.HCM tối 28-4) (Ảnh: NGUYỄN Á) |
Những lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thiêng liêng đầy tự hào; hàng nghìn sinh viên đồng ca “Đất nước trọn niềm vui” lan tỏa những hình ảnh tuyệt đẹp; khắp trụ sở, trường học, công ty, hàng quán… rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ sáng sớm đến chiều tối, đông đảo người dân và giới trẻ đi tham quan, vui chơi, giải trí và chụp hình với nụ cười và niềm tự hào về tinh thần đoàn kết, tình yêu Tổ quốc. Di tích lịch sử dinh Độc Lập, khu vực pháo lễ tại bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, di sản văn hóa Bưu điện TP.HCM, đường Sách… đón tiếp lượng khách tham quan khổng lồ.
![]() |
Phụ nữ chụp ảnh trước tượng đài Bác Hồ và trụ sở UBND TP.HCM (Ảnh: BÙI HÂN) |
MC, ca sĩ Khánh Vy viết trên mạng xã hội: “Học lễ trước, học văn sau. Học yêu nước rồi hãy học yêu nhau”. Bà Ông Thị Ngọc Linh - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM bày tỏ cảm xúc: “Những ngày tháng Tư năm nay thật khác. Không khí kỷ niệm chiến thắng len lỏi khắp mọi nơi, từ góc phố, hàng cây cho đến từng mái trường. Cờ hoa rực rỡ, đỏ thắm cả một vùng trời. Bé nhà mình được cô giáo nhắc mặc áo cờ đỏ sao vàng suốt cả tuần. Vậy là mỗi sáng con đều háo hức chuẩn bị, vui vẻ mặc áo, như thể đó là chiếc áo đặc biệt nhất thế gian. Ở trường, các con cùng nhau múa hát những bài hát đầy tự hào. Giai điệu ấy, dù con còn chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng vẫn ngân nga như một niềm vui trong trẻo. Sáng nay, lúc chở con đến trường, bắt gặp ánh nắng dịu nhẹ, mình nhờ chồng lấy điện thoại chụp một tấm. Một khoảnh khắc thật giản dị mà thấy lòng ấm lên, vì giữa thành phố bận rộn này vẫn còn những điều khiến ta dừng lại, mỉm cười và biết ơn”.
![]() |
Một em nhỏ trong trang phục Bộ đội Cụ Hồ chụp ảnh cùng chiến sĩ bảo vệ khu vực pháo lễ tại công viên bến Bạch Đằng (Ảnh: DIỄM HẰNG) |
Buổi sáng, mọi người đã quen với tiếng máy bay trực thăng, tiêm kích lướt trên bầu trời thành phố để tập luyện biểu diễn cho đại lễ 30-4. Giới trẻ thi nhau chia sẻ câu nói “nghìn like” : “Hòa bình là khi nghe tiếng máy bay thì tự hào và giơ điện thoại lên chụp ảnh, chứ không phải lo sợ tìm chỗ trú ẩn”. Có lẽ mọi người Việt Nam thấm thía và yêu quý điều thiêng liêng: “Bầu trời quê hương ta trong hòa bình độc lập thật đẹp biết bao!”.
![]() |
Du khách quốc tế tham quan TP.HCM trên xe buýt những ngày cuối tháng 4-2025 (Ảnh: TRUNG NGHĨA) |
Một trong những bài hát lan tỏa nhiều nhất trong những ngày này là ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (tác giả Nguyễn Văn Chung) có đoạn: “Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình. Giữa khói binh, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuộn chảy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu Lạc Hồng…”.
![]() |
Các bé mầm non được thầy cô dẫn ra Bưu điện TP.HCM chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: XUÂN VY) |
Thành phố Hồ Chí Minh đón chào đại lễ 30-4 với tình yêu Tổ quốc, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Ý chí, bản lĩnh của con người Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ như chưa từng có, để bất cứ ai cũng có niềm tự hào về thành phố mang tên Bác, góp sức cống hiến cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là điểm sáng trong khu vực và thế giới. Năm xưa từ thành phố này Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. 50 năm trước, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cũng kết thúc tại thành phố này và mở ra thời kỳ thống nhất, hòa bình, độc lập tự do cho Việt Nam. Và sau 50 năm phát triển, thành phố mang tên Bác lại thêm vững một niềm tin vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Như lời hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được giới trẻ nô nức hòa ca: “Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh. Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ Quốc kỳ tung bay phấp phới. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình”.